Giữ mãi hình ảnh đẹp

Sáng 27-5, Nam (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Ngọc Hà, quận Ba Ðình) lên phòng ông nội chơi. Nghe có tiếng lao xao phía dưới, Nam ngó ra cửa sổ quan sát và thấy ở phía dưới hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà) ngổn ngang như công trường. Thấy lạ, Nam cất tiếng hỏi ông:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Ông ơi, mọi người dưới kia đang làm gì với xác chiếc máy bay B52 thế ạ?

Ông của Nam tiến gần đến cửa sổ nhìn xuống, cười bảo:

- Họ là các nhà khoa học cùng các thành viên của đơn vị thi công Dự án tu bổ, tôn tạo hồ Hữu Tiệp đấy cháu ạ. Họ đang thống kê, bảo quản hiện vật sau khi trục vớt xác chiếc máy bay B52 và khai quật nhiều hiện vật liên quan dưới lòng hồ. Sau gần 50 năm ngâm trong hồ, xác chiếc máy bay đã hư hỏng nặng nề. Dự án này giúp các thế hệ mai sau tiếp tục được chứng kiến chứng tích về chiến thắng của quân và dân ta đấy cháu à!

Nam nghe ông nội nói vậy, liền reo lên:

- Hay quá ông nhỉ, khi nào công trình hoàn thành ông dắt cháu đến xem nhé!

An Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1001526/giu-mai-hinh-anh-dep