Giữ màu xanh trên thao trường, vùng biên
Từ thao trường huấn luyện ở Thái Nguyên, Bắc Ninh đến các vùng giáp biên của Lạng Sơn, Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bền bỉ chăm sóc, bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Những cánh rừng không chỉ tạo cảnh quan, chống xói mòn, hạn chế tác động thiên tai mà còn góp phần ổn định đời sống, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của nhân dân địa phương.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phát dọn thực bì và trồng mới phủ xanh đất trống trên thao trường.
Trung tuần tháng 5 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Trường bắn TB1), không khí tập huấn công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng do Quân khu 1 phối hợp với Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn ra sôi nổi dưới những tán rừng thao trường xanh mát.
Gần 200 đại biểu là cán bộ các cơ quan, đơn vị, lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương xã Biên Sơn, Biển Động (tỉnh Bắc Ninh) và nhân dân khu vực giáp ranh cùng tham gia trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, thực hành các nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng.
Nội dung tập huấn xây dựng sát thực tiễn quản lý rừng tại các đơn vị quân đội. Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý diện tích rừng, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy đến lựa chọn cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng khu vực đều được các giáo viên phân tích, thông qua những tình huống cụ thể.
Thiếu tá Diệp Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Trường bắn TB1, chia sẻ: Đặc thù của đơn vị quản lý địa bàn rộng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật nên nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Qua tập huấn lần này, cán bộ các đơn vị và nhân dân quanh khu vực Trường bắn được cập nhật thêm nhiều kiến thức mới về xử lý tình huống cháy rừng, ứng dụng công nghệ giám sát và nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương.

Các đại biểu dự tập huấn quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng trao đổi tại thực địa Trường bắn TB1.
Trong đợt tập huấn, ông Lương Văn Phương, thôn Đồng Phúc, xã Biển Động, chăm chú ghi chép từng nội dung về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo ông Phương, nhiều năm nay gia đình sinh sống gần khu vực thao trường nên thường xuyên được bộ đội tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng.
Không chỉ tại Trường bắn TB1, công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với bảo vệ môi trường sinh thái; duy trì tốt công tác trồng, chăm sóc, khai thác rừng đúng quy định; thường xuyên bổ sung phương án phòng, chống cháy rừng phù hợp với từng địa bàn đóng quân.
Dọc những tuyến đường cơ động ở thao trường Đội 8, Bộ Tham mưu Quân khu, đóng quân trên địa bàn xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, từng hàng keo, bạch đàn xanh ngắt phủ kín các quả đồi trước đây vốn trơ sỏi đá.
Nơi đây, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ phát cỏ, vun gốc, chăm sóc cây con, những đường băng cản lửa trên các đồi cây được phát quang sạch sẽ.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Phóng, nhân viên Tiểu đoàn 15, Bộ Tham mưu Quân khu, cán bộ phụ trách quản lý thao trường, cho biết: Chúng tôi xác định chăm sóc, bảo vệ rừng cũng là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Mỗi cây xanh hôm nay đều là công sức vun trồng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Giữ được màu xanh thao trường cũng chính là góp phần bảo đảm môi trường huấn luyện lâu dài cho đơn vị.
Tại Khu kinh tế - quốc phòng Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 đảm nhiệm quản lý trên địa bàn 12 xã, với gần 4 nghìn héc-ta rừng, hình ảnh bộ đội phối hợp cùng nhân dân tuần tra, phát dọn thực bì đã trở nên quen thuộc.
Nhìn về khu rừng xanh trải dài phía sau nhà, ông Chu Văn Tím ở xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Gia đình tôi nhiều năm nay thường xuyên tham gia cùng bộ đội trong các đợt tuyên truyền, bảo vệ rừng. Các anh rất trách nhiệm, mùa khô thường xuyên xuống địa bàn nhắc bà con không đốt nương gần rừng, hướng dẫn cách xử lý khi có cháy. Có hôm nắng gắt nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn đi tuần tra cả ngày. Nhờ vậy nhiều năm nay khu vực này không xảy ra cháy lớn.

Đội Sản xuất 4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799, hướng dẫn bà con chăm sóc rừng vành đai biên giới.
Ở các xã Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân của tỉnh Cao Bằng, nơi địa hình đồi núi phức tạp, công tác bảo vệ rừng càng được các đơn vị chú trọng.
Những ngày cao điểm nắng nóng, các đội sản xuất của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm và Dân quân địa phương duy trì tuần tra liên tục tại những khu vực có nguy cơ cháy cao.
Ông Sần Văn Giàng, xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng, người sống gần khu vực đóng quân của Đội sản xuất 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799, cho biết: Không chỉ bảo vệ rừng của đơn vị, bộ đội còn giúp bà con trồng cây, hướng dẫn cách phát dọn thực bì an toàn. Có thời điểm nắng nóng kéo dài, cán bộ, chiến sĩ đi kiểm tra cả ngày lẫn đêm nên người dân rất yên tâm.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 1, việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng tại các đơn vị không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong xây dựng thế trận quân sự, bảo đảm môi trường sinh thái phục vụ lâu dài cho nhiệm vụ quốc phòng.
Nhiều đơn vị đã chủ động rà soát diện tích rừng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây lâm nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý tài nguyên rừng.
Trên nhiều thao trường, bãi tập, vùng kinh tế - quốc phòng nơi biên giới hôm nay, những đồi cây, cánh rừng xanh tốt không chỉ được tạo dựng bằng nguồn kinh phí đầu tư mà còn bằng hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ.
Màu xanh trên thao trường, vùng biên trở thành biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường của LLVT Quân khu 1.











![[SPOTLIGHT] Giờ cao điểm điện mới từ 17h30-22h30, chỉ áp dụng cho doanh nghiệp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_27_180_55251903/d5842a840fcfe691bfde.jpg)