Giữ màu xanh trên vùng bưởi Khả Lĩnh
Trên nền đất ngập nước vừa rút, bà Vũ Thị Hoàn vẫn cặm cụi giữa đống bưởi rụng, cắt từng quả để nhặt hạt bán - một cách níu giữ công sức cả năm trời. “Giờ chỉ mong cây sống lại, sang năm có quả để còn gỡ gạc,” bà nói, mắt nhìn xa xăm về phía vườn bưởi trơ trọi.



Người dân Khả Lĩnh cặm cụi giữa đống bưởi rụng, cắt từng quả để nhặt hạt bán.
Ông Hứa Minh Luân, Trưởng thôn Minh Thân, cho biết: “Cây bưởi Khả Lĩnh là niềm tự hào, là hồn của vùng đất này. Năm nào thiên tai cũng ghé qua, bà con vẫn bám trụ để giữ lấy thương hiệu bưởi tiến vua.”
Ngay sau lũ, lực lượng khuyến nông đã xuống từng vườn hướng dẫn khơi rãnh thoát nước, bón vôi, kích rễ cho cây phục hồi. Những mầm non mới đang dần hé xanh trên nền đất đã từng ngập úng.

Cán bộ khuyến nông kiểm tra chất lượng trái bưởi sau ngập úng và hướng dẫn các chủ vườn các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ và phát triển của cây sau bị ngập úng.
Vùng bưởi Khả Lĩnh hôm nay vẫn còn thương tích sau đại hồng thủy, nhưng trong ánh mắt người nông dân, ta thấy thấp thoáng một màu xanh hy vọng - màu của sức sống, của niềm tin bền bỉ nơi đất bưởi trăm năm tuổi.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giu-mau-xanh-tren-vung-buoi-kha-linh-post885174.html











