Phum sóc Khmer rộn ràng trong lễ dâng y Kathina
Sau 3 tháng an cư kiết hạ, đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ hân hoan tổ chức lễ dâng y Kathina (lễ dâng bông, dâng y cà sa) nhằm cầu nguyện cho phum sóc yên ấm, gia đình bình an, cầu mong cho mưa thuận, gió hòa và thành kính dâng lên áo cà sa, các vật dụng dành cho chư tăng.

Rực rỡ giữa sắc màu lễ dâng y Kathina của đồng bào Khmer ở miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Mỹ Xuyên
Vừa qua, nhiều phum sóc ở khu vực miền Tây Nam Bộ rực rỡ giữa sắc màu lễ dâng y Kathina của người Khmer. Đi kèm đám rước Kathina là đội múa trống Chhay dăm, Rô băm và hàng trăm cây bông (hoa), cây cảnh được trang trí bằng những sợi dây bằng nhựa lấp lánh theo bước chân của cư dân tại các phum sóc.
Thượng tọa Trần Văn Tha, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, Sư cả chùa Serey Tamon (xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ) cho biết: "Năm nay, lễ dâng y Kathina bắt đầu từ ngày 29/7 đến ngày 28/8 âm lịch. Các chùa ấn định một ngày cụ thể, rồi thông báo cho Phật tử ngày làm lễ dâng y Kathina. Ngày đầu tiên tại chùa, các sư sãi đọc kinh cầu nguyện để phum sóc an lành, cầu phúc cho mọi người gặp nhiều may mắn. Ngày thứ 2, đồng bào Phật tử trong phum sóc tổ chức một đám rước quanh phum sóc và xung quanh chánh điện như minh chứng cho lòng thành của họ, trước khi làm lễ dâng y cà sa lên sư sãi”.
Về các chùa Nam tông Khmer vào những ngày này, chúng ta có dịp hòa mình vào các nghi thức trang trọng, cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer nơi đây. Nghi thức lễ dâng y Kathina được tiến hành theo nghi thức Phật giáo, trước tiên chọn các cô gái bưng những cây bông rực rỡ, lung linh sắc màu được trang trí bằng những sợi tua rua đong đưa theo bước chân người, lấp lánh bởi những chiếc gương tròn nhỏ, xinh xinh, cùng những đồng tiền giấy được xếp gọn và cột lại rất xinh xắn, đồng bào Phật tử rước quanh phum sóc và xung quanh chánh điện, trước khi bước vào lễ dâng y cà sa lên sư sãi.
Thượng tọa Thạch Thưa, Sư cả chùa ArunRanSây ChacKrôn ở ấp Đại Trường, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Lễ dâng y Kathina là việc làm được nhiều phước báo nên rất nhiều gia chủ muốn đăng ký trở thành người đứng ra tổ chức, được gọi là thí chủ. Một mùa dâng y có thể một hoặc nhiều gia đình được lựa chọn tổ chức lễ dâng y Kathina và chuẩn bị nghinh lễ dâng lên Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) các lễ vật thiết yếu dùng trong nhà chùa và dùng trong sinh hoạt của chư tăng như áo cà sa, bình bát để sư khất thực, nhu yếu phẩm, tập viết... Đây là những vật phẩm để chư tăng dùng trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, trong đó, chiếc áo cà sa là lễ vật không thể thiếu”.
Năm nay, chúng tôi được tham dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chrôi Tưm Chắc (phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) với 6 gia đình tổ chức cùng lúc. Một đoàn người với đủ mọi lứa tuổi già trẻ, gái trai, ăn mặc thật đẹp từ từ tiến hành dâng lễ. Mỗi đoàn đều có chú khỉ Hanuman nhảy múa, có dàn nhạc ngũ âm rộn ràng...
Gia đình ông Thạch Xem Mỹ, ở ấp Xà Lang, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ - người tổ chức dâng lễ tại chùa Chrôi Tưm Chắc cho biết, năm nay, gia đình ông được chọn để tổ chức lễ dâng y Kathina, đây là niềm tự hào của mỗi gia đình người Khmer, thỏa niềm ước nguyện của cả gia đình, dòng họ với chùa cũng như gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc. Mọi công việc đều được gia đình chuẩn bị rất chu đáo, ngoài lễ vật truyền thống, như áo cà sa, bình bát để sư sãi khất thực, tập viết, còn có đồ ăn, thuốc chữa bệnh... Sau các nghi lễ long trọng của lễ dâng y Kathina, trong không gian quanh chùa diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian như hát Dù kê, biểu diễn nghệ thuật, múa trống Chhay dăm, Chằn, nhạc ngũ âm...
Lễ dâng y Kathina là nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng người Khmer Nam Bộ, thể hiện ước nguyện về sự bình an, yên ấm cho gia đình, bình an cho cho phum sóc, đồng thời cầu cho mưa thuận, gió hòa. Ngoài tấm lòng thành kính, dâng áo cà sa, cũng như nhiều vật dụng sinh hoạt đến các chư tăng, dịp này các Phật tử tổ chức quyên góp tu sửa trường học, đường cầu, nhà tăng, nhà hội...












