'Giữ trọn lời thề': Khúc tráng ca về lòng chung thủy
'Giữ trọn lời thề' của tác giả Trần Hà Châu là bài vọng cổ giàu cảm xúc, khắc họa chân thực vẻ đẹp của tình yêu son sắt hòa quyện cùng lý tưởng cách mạng cao đẹp.

Trần Hà Châu là bút danh của nhà báo Đoàn Hồng Phúc, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh An Giang; Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.
Lấy bối cảnh vùng quê Mỹ Yên, Vàm Cỏ thuộc tỉnh Tây Ninh ngày nay, tác phẩm mở ra bằng hình ảnh người chiến sĩ giải phóng quân Huỳnh Văn Quên (quê xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) và cô gái giao liên trẻ tuổi Nguyễn Thị Lệ (quê xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh), đem lòng yêu nhau trong khói lửa chiến tranh.
Tình yêu của họ mộc mạc, chân thành nhưng cũng đầy lý tưởng. Trước ngày lên đường tham gia chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, người lính hẹn với người yêu rằng sau ngày chiến thắng sẽ trở về xin phép gia đình tổ chức lễ cưới. Đó là lời hứa giản dị của tuổi đôi mươi, là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
Thế nhưng, chiến tranh đã cướp đi người chiến sĩ khi anh ngã xuống giữa chiến trường trong lúc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Anh mãi mãi không thể trở về thực hiện lời hẹn năm nào. Trong khi đó, người con gái vẫn một lòng chờ đợi, lặng lẽ gìn giữ từng kỷ vật như đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng “cha mẹ chồng” trao tặng sau khi người yêu hy sinh.
Sau khi biết tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh (đơn vị báo tử năm 1977), nhưng phần mộ không biết nơi nào, bà Nguyễn Thị Lệ muốn đi tìm chồng mà không biết ở đâu. Dù có nhiều người ngỏ ý cưới, bà vẫn quyết định ở vậy, đến nay đã gần 80 tuổi.
Theo tác giả Trần Hà Châu, “Giữ trọn lời thề” là tác phẩm được sáng tác từ cảm xúc về mối tình giữa liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người yêu, cũng là đồng chí của ông, bà Nguyễn Thị Lệ.
Tác giả Trần Hà Châu chia sẻ: “Điều thôi thúc tôi cầm bút chính là sự ngưỡng mộ đức hy sinh và lòng thủy chung của người phụ nữ ấy. Chính tình yêu son sắt ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để tôi viết nên bài vọng cổ”.
Ca từ trong tác phẩm khắc họa những hình ảnh quen thuộc như dòng sông Vàm Cỏ, đồng lúa Mỹ Yên, bánh tét Vàm Thủ, nếp Gò Đen... tạo nên không gian đậm chất Nam Bộ, gợi lên tình yêu quê hương sâu nặng.
Xen lẫn trong những lời ca là khí phách của người lính giải phóng, tinh thần “trung dũng kiên cường” của vùng đất Tây Ninh anh hùng và sự hy sinh thầm lặng của những người con gái hậu phương.
“Giữ trọn lời thề” chính là lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc.
Thông qua tác phẩm, tác giả muốn nhắn gửi thế hệ hôm nay hãy biết trân trọng giá trị của hòa bình, ghi nhớ sự hy sinh của cha ông và gìn giữ những phẩm chất tốt đẹp như lòng trung thành, nghĩa tình và sự thủy chung trong cuộc sống.












