Giữ vẻ đẹp hoa tươi xứ Huế
Giữa thành phố Huế, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa quyện với nhịp sống hiện đại, có một câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của chị Nguyễn Thị Thanh Lân, người phụ nữ đã chọn cho mình một con đường riêng, dùng công nghệ để giữ lại nét đẹp thuần khiết của hoa tươi bền đẹp với thời gian.

Chị Nguyễn Thị Thanh Lân, người sáng lập thương hiệu "Hoa tươi bất tử Cố đô" bên những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn nghệ thuật và công nghệ.
Đam mê và nghệ thuật giữ hồn hoa
Chị Lân chia sẻ: “Tôi muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của hoa, để mỗi chúng ta có thể trân trọng, cảm nhận sự sống của hoa không chỉ trong phút chốc, mà kéo dài lâu hơn”.
Khó khăn đầu tiên là tìm kiếm công nghệ phù hợp để vừa có thể giữ được vẻ đẹp tự nhiên, vừa thân thiện với môi trường. Qua nhiều lần thử nghiệm, học hỏi từ các chuyên gia trong và ngoài nước, chị Lân đã tạo ra quy trình riêng biệt, kết hợp khoa học và nghệ thuật để bảo quản hoa một cách tinh tế, an toàn.
Có thời điểm, cả trăm bông hoa chị kỳ công xử lý nhưng vẫn bị hỏng chỉ vì sai một thao tác nhỏ trong bảo quản. “Nhìn hoa úa đi từng chút một, tôi chỉ biết ngồi lặng và bật khóc, nhưng chính những lần như vậy, tôi lại càng thêm quyết tâm phải chinh phục được kỹ thuật này, để hoa không còn sợ... thời gian nữa”, chị Lân kể.
Thị trường cũng là một thử thách lớn. Khi mang sản phẩm đầu tiên đi giới thiệu, rồi bán cho những khách hàng đầu tiên, chị từng nhận được ánh mắt nghi ngờ, câu hỏi dửng dưng: “Hoa giả à?”, “Có giữ được đâu mà đắt thế?”. Nhưng chị không nản lòng. Từng ngày, từng sản phẩm mới được hoàn thiện chỉn chu hơn, mang nhiều câu chuyện và cảm xúc hơn; để rồi đến hôm nay, “hoa tươi bất tử” mang thương hiệu hoa của thời gian đã có chỗ đứng trong lòng khách hàng khắp nơi.
Với những loài hoa nhỏ hơn như hoa hồng, hoa súng, quy trình có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày, bao gồm nhiều bước bảo quản theo công thức riêng. Chị thường đến tận các vườn hoa, chợ hoa để chọn mua những bông hoa tươi, sau đó canh giờ hoa nở đúng độ để bắt đầu quy trình xử lý. Việc canh giờ hoa nở rất quan trọng, bởi chỉ cần sai một chút thôi thì sản phẩm làm ra sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên, khó giữ được lâu dài.
Theo chị Lân, sen là loại hoa khó giữ được vẻ đẹp tự nhiên lâu nhất. Chị phải chọn đúng bông sen đang độ nở hoàn hảo, xử lý kỹ thuật ngâm cát, rồi đến quá trình hút chân không kéo dài gần hai tháng mới có thể hoàn thiện sản phẩm.
Kết tinh nghệ thuật
Sản phẩm của chị không chỉ đơn thuần là những bông hoa bất tử, còn là sự kết tinh của giá trị trang trí hoa độc đáo; từ thiết kế các món quà tặng, phụ kiện, đến trang trí nội thất, góp phần lan tỏa nét đẹp của các loài hoa xứ Huế đến với nhiều khách hàng hơn, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Chị Lân chia sẻ: “Tôi muốn mỗi sản phẩm là một câu chuyện, mang theo một phần nét đẹp của Cố đô. Mỗi bông hoa đều mang trong mình câu chuyện riêng, ký ức riêng, và tôi rất tự hào khi được mang giá trị đó đến với khách hàng”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phong Điền Trần Thị Lý cho biết: “Khi chị Lân mới bắt đầu hình thành ý tưởng và sản xuất những bình hoa bất tử đầu tiên, chị Án, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Thu đã giới thiệu chị với Hội. Tôi thấy chị là một người rất đam mê và chỉn chu với từng sản phẩm, nhưng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, từ vốn liếng đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi đã mời chị tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp của huyện, đồng thời hỗ trợ cho chị vay 50 triệu đồng. Hội còn tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm qua nền tảng mạng xã hội, tạo điều kiện cho chị được tham gia các hội chợ, chương trình quảng bá sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh...”.
Năm 2024, sản phẩm “hoa tươi bất tử Cố đô” của chị Nguyễn Thị Thanh Lân đã xuất sắc đoạt giải thưởng tại cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế Trần Thị Thùy Yên chia sẻ: “Áp dụng công nghệ bảo quản hoa không chỉ giúp tăng giá trị sản phẩm mà còn tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho ngành nghề thủ công truyền thống. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của chị Lân”.
Chị Lân khẳng định: “Tôi mong muốn thương hiệu của mình không chỉ là biểu tượng của sự bền bỉ, trường tồn mà còn là niềm cảm hứng cho những ai đam mê sáng tạo và khởi nghiệp. Dù gặp nhiều thử thách, chỉ cần giữ vững niềm tin và tình yêu với công việc, chúng ta sẽ tìm được con đường riêng để tỏa sáng”.
Chị Lân đã và đang góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa đặc trưng của Huế, mang đến một luồng gió mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ truyền thống. Bằng sự tận tâm, sáng tạo, chị đã cho thấy rằng khởi nghiệp không chỉ là hành trình cá nhân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với văn hóa và thiên nhiên.
Không dừng lại ở việc phát triển sản phẩm và thương hiệu, chị Lân còn ấp ủ mong muốn được lan tỏa đam mê sáng tạo của mình đến với thế hệ trẻ. Chị từng được mời tham gia các tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về hoa tươi bất tử cho các bạn trẻ, cả ở nhiều tỉnh, thành phố phía nam, nơi ngành hoa khô đang dần hình thành và phát triển.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giu-ve-dep-hoa-tuoi-xu-hue-post885682.html