Giữa chợ hoa Tết nhộn nhịp, nỗi lo lớn nhất lại là… không kịp về quê
Những ngày cận Tết, chợ hoa tại TP.HCM rực rỡ sắc xuân, người mua kẻ bán tấp nập từ sáng đến tối. Thế nhưng phía sau những nụ cười mời chào là nỗi thấp thỏm của nhiều tiểu thương từ miền Tây lên thành phố mưu sinh: chỉ mong hoa vơi nhanh để kịp chuyến xe về quê trước giờ giao thừa.
Những ngày 25, 26 tháng Chạp, TP.HCM bước vào cao điểm của mùa hoa Tết. Từ bến Bình Đông đến Công viên 23.9, Công viên Gia Định hay Lê Văn Tám, khắp nơi rực rỡ sắc vàng mai, đỏ thắm vạn thọ, tím hồng cúc mâm xôi. Dòng người tấp nập dạo chợ, chọn hoa, chụp hình giữa “rừng xuân” giữa lòng đô thị.
Nhưng phía sau những bức ảnh rộn ràng ấy là hành trình dài của những chuyến xe chở hoa từ miền Tây, miền Đông lên thành phố. Và phía sau mỗi sạp hoa là một mong mỏi giản dị: bán hết sớm để kịp chuyến xe về quê đón giao thừa.
Mang mùa xuân từ ruộng vườn lên phố
Anh Nguyễn Văn Lâm (32 tuổi, quê Đồng Tháp) có mặt tại Công viên 23.9 từ hơn một tuần trước. Cùng cha mẹ và hai người em, anh thuê xe tải chở gần 800 chậu cúc và vạn thọ lên TP.HCM bán Tết. Từ lúc xuống giống đến khi hoa nở đúng dịp là cả quá trình chăm sóc kéo dài hơn ba tháng.
“Trồng hoa Tết cực lắm, phải canh ngày, canh nắng, canh nước. Lệch vài hôm là coi như mất mùa,” anh Lâm nói khi đang thoăn thoắt tưới nước cho dãy cúc đại đóa. “Lên đây rồi còn thêm tiền thuê mặt bằng, ăn uống, ngủ nghỉ. Mấy anh em thay phiên nhau ngủ ngay tại sạp”.

Những chuyến xe chở đầy hoa kiểng từ miền Tây lên thành phố, mang theo hy vọng về một mùa buôn bán thuận lợi. Ảnh: Thành Đạt
Năm nay, anh nhận thấy thị hiếu có sự thay đổi. Thay vì những chậu mai lớn giá cao, nhiều người chọn hoa nhỏ gọn, giá từ 150.000 - 500.000 đồng để trang trí căn hộ chung cư hay trước cửa nhà. “Người ta giờ tiết kiệm hơn. Mình cũng điều chỉnh theo, trồng loại vừa túi tiền để dễ bán,” anh chia sẻ.
Dù vậy, điều khiến anh Lâm trăn trở nhất không phải là lời lãi nhiều hay ít, mà là thời điểm bán hết hàng.
“Chỉ mong hoa vơi trước ngày 29. Bán hết là dọn liền, bắt chuyến xe đêm về quê. Về kịp còn phụ dọn dẹp, lo mâm cơm cúng ông bà. Chứ trễ quá thì giao thừa còn đang ngoài đường”, anh cười, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ nỗi lo.

Giữa chợ hoa đông đúc, người bán vẫn thấp thỏm lo hoa chưa kịp vơi khi ngày giao thừa đang đến gần. Ảnh: Hà Sang

Mỗi lượt khách ghé qua đều mang theo hy vọng vơi bớt áp lực trước chuyến xe về quê. Ảnh: Hà Sang
Cách đó không xa, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (45 tuổi, Đồng Tháp) đang tất bật sắp xếp lại những chậu mai nhỏ. Hơn 10 năm theo nghề bán hoa Tết, chị bảo mỗi năm là một lần “đánh cược”.
“Năm nào cũng hồi hộp. Bán sớm thì khỏe, bán chậm là áp lực lắm. Nhất là mấy năm trước có cảnh người ta đợi đến đêm giao thừa mới mua, ép giá sát nút. Bán không được lại phải chở về, tốn thêm tiền” chị nói.
Năm nay, chị Hạnh chọn cách “mềm” hơn. Khách trả giá chút ít, chị sẵn sàng bớt. “Mình lời ít nhưng bán nhanh, còn kịp về quê. Tết mà, ai cũng muốn sum họp. Mình cũng vậy thôi”.
Không chỉ tiểu thương tất bật, những ngày cận Tết, nhiều người dân TP.HCM cũng tranh thủ ghé chợ hoa chọn cho gia đình một chậu mai, cành đào hay vài chậu cúc vàng rực rỡ.
Chị Minh Thư (Phường Bình Thạnh) cho biết năm nay chị chủ động đi mua sớm hơn mọi năm. “Tôi thấy thương mấy cô chú bán hoa kiểng lắm. Họ đi từ dưới quê lên đây cả tuần trời, ngủ lại ngay tại sạp. Mua sớm chút vừa chọn được hoa đẹp, vừa mong họ bán nhanh hết để còn về nhà đón Tết với gia đình” chị chia sẻ.
Anh Quốc Huy (Phường Thủ Đức) cũng cho rằng việc trả giá quá sát trong những ngày cuối năm đôi khi khiến người bán thêm áp lực. “Thật ra mỗi chậu hoa cũng không chênh bao nhiêu. Tết mà, mình vui vẻ một chút. Tôi nghĩ người bán cũng chỉ mong đủ chi phí, dư chút ít mang về quê. Thấy họ nói còn phải bắt xe đêm 29 mới kịp về mà nghe xót”, anh nói.
Trong khi đó, anh Hoàng Nam (Phường Vườn Lài), cho biết anh vẫn giữ thói quen đi chợ hoa mỗi năm, nhưng việc mua bán cần hài hòa giữa hai bên. “Tôi hiểu người bán phải thuê xe, thuê chỗ, chi phí nhiều nên họ cũng mong bán được giá tốt. Nhưng người mua như tôi cũng phải cân đối ngân sách, nhất là cuối năm còn nhiều khoản phải lo. Nếu giá hợp lý thì tôi sẵn sàng mua ngay, còn cao quá thì cũng phải trả lại chút cho phù hợp túi tiền", anh nói.
Những đêm ngủ lại giữa chợ hoa
Đối với nhiều tiểu thương, mùa hoa không chỉ là buôn bán mà còn là chuỗi ngày xa nhà. Anh Phạm Quốc Thắng (28 tuổi, Vĩnh Long) lần đầu theo cha lên TP.HCM bán vạn thọ. Ban ngày phụ bưng bê, tối đến anh trải bạt ngủ ngay sau sạp hoa.
“Đêm lạnh lắm, sương xuống ướt hết áo. Nhưng nghĩ đến chuyện bán được là vui rồi. Mỗi chậu hoa bán đi là nhẹ thêm một phần”, anh Thắng tâm sự.


Giữa sắc vàng rực rỡ bên dòng kênh, nhiều tiểu thương vẫn thấp thỏm lo hoa chưa kịp vơi.
Anh kể, có hôm khách đi ngang buông câu: “Hoa này có gì đâu mà mắc vậy”. Nghe vậy cũng chạnh lòng. “Để có chậu hoa nở đúng dịp, tụi tôi chăm từ mấy tháng trước. Nhưng thôi, nghề mình là làm đẹp cho đời. Khách nói sao cũng dạ thưa".
Điều anh mong mỏi nhất là được bắt chuyến xe sớm nhất về quê. “Về nhà kịp giao thừa là mừng lắm. Chỉ cần ngồi bên ba mẹ, nhìn pháo hoa thôi là đủ".
Không khí chợ hoa năm nay có phần dịu hơn. Nhiều người dân chọn mua sớm, hạn chế mặc cả quá mức. Tại bến Bình Đông, anh Lê Minh Tuấn (Phường Rạch Ông) cho biết năm nào anh cũng đi chợ hoa từ ngày 26.
“Mua sớm vừa chọn được hoa đẹp, vừa giúp bà con bán nhanh để họ về quê. Thấy họ ngủ lại trên ghe, trên bạt mà thương lắm”, anh nói.

Mỗi lượt khách ghé qua đều mang theo hy vọng vơi bớt áp lực trước chuyến xe về quê. Ảnh: Thành Đạt

Nụ cười luôn nở trên gương mặt người bán khi nhận được sự ủng hộ của khách TP.HCM, đồng thời tin rằng những chậu hoa kiểng sẽ vơi hết trước đêm giao thừa. Ảnh: Thành Đạt
Với các tiểu thương, mỗi chậu hoa bán đi là một bước tiến gần hơn đến hành trình hồi hương. Sau tất cả, điều họ mong mỏi giản dị lắm: hoa vơi sớm để kịp chuyến xe về quê, kịp ngồi quây quần bên mâm cơm tất niên, kịp nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời trong khoảnh khắc giao thừa. TP.HCM là nơi họ đến để mưu sinh, còn quê nhà mới là nơi trái tim thực sự thuộc về.













