Sức mua giảm, người bán đào, quất tính sẵn nước 'về vườn', hoặc buộc phải bỏ cây

Chợ hoa Xuân những ngày cận Tết không còn cảnh chen chân. Sức mua chậm khiến nhiều tiểu thương thấp thỏm, lo số phận đào, quất sau đêm giao thừa.

Những ngày cận Tết, giữa tiết trời se lạnh, các tiểu thương vẫn tỉ mỉ chăm chút từng cành đào, lau lại từng chậu quất, kiên nhẫn chờ người mua trong tâm thế vừa hy vọng vừa thấp thỏm. Phía sau sắc hồng, sắc vàng cam rực rỡ là nỗi lo thường trực: nếu không kịp tìm chủ trước đêm giao thừa, số phận những cành đào, chậu quất sẽ đi về đâu?

Tại khu vực Chợ hoa Xuân Mỹ Đình, anh Lê Văn Lương, quê Lạng Sơn, cho biết thị trường năm nay khá trầm lắng. Theo anh, lượng người bán nhiều trong khi sức mua giảm, khiến khả năng tiêu thụ thấp hơn kỳ vọng.

"Người mua ít, anh em bán thì đông, nên hàng tồn chắc chắn còn. Tôi hy vọng từ nay đến 29 Tết có thể bán được trên 50% số đào mang xuống", anh Lương nói.

Anh Lê Văn Lương (áo trắng) tất bật phụ shipper buộc lại dây, cẩn thận chuyển một cành đào lên xe máy giao cho khách. "Bán chậm, nhưng còn có khách là còn hy vọng", anh Lương nói.

Anh Lê Văn Lương (áo trắng) tất bật phụ shipper buộc lại dây, cẩn thận chuyển một cành đào lên xe máy giao cho khách. "Bán chậm, nhưng còn có khách là còn hy vọng", anh Lương nói.

Với những cành đào không tìm được chủ sau đêm giao thừa, anh Lương cho biết sẽ đưa toàn bộ về vườn để cắt tỉa, chăm sóc lại cho vụ sau. Theo anh Lương giải thích, cây đào vốn khỏe, tỷ lệ chết rất thấp nên hầu như không phải chặt bỏ. Trong trường hợp cần giảm giá để đẩy hàng, mức giảm cũng chỉ đến ngưỡng hòa vốn, nếu lỗ sâu sẽ chọn phương án mang về vườn thay vì bán tháo.

"Không bán được thì lại mang về trồng, chăm sóc thêm một năm nữa. Cũng buồn, vì đồng nghĩa với việc mình phải vất vả thêm một vụ", anh Lương chia sẻ. Bên cạnh bán đứt, anh Lương đã áp dụng hình thức cho thuê cây và nhận chăm sóc lại sau Tết nhằm hạn chế lãng phí, giảm áp lực tồn hàng.

Ghi nhận của PV tại khu vực Chợ hoa Xuân Mỹ Đình cho thấy, trong suốt vài giờ buổi chiều, lượng khách đến xem và chốt mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ghi nhận của PV tại khu vực Chợ hoa Xuân Mỹ Đình cho thấy, trong suốt vài giờ buổi chiều, lượng khách đến xem và chốt mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trái ngược với người có vườn để "quay đầu", ông Vũ Ba Thành (quê Ninh Bình) buôn quất tại Hà Nội, cho biết năm nay đặc biệt khó khăn. Ông Thành cho biết đã mang lên khoảng 600 cây quất, cả to lẫn nhỏ, nhưng đến nay mới bán được khoảng 200 cây, còn tồn gần 400 cây.

"Tôi đã bán từ giữa tháng Chạp mà rất chậm. Có cây nhập 200.000 đồng, giờ khách trả 100.000 - 150.000 đồng cũng không bán nổi vì dù tồn nhiều nhưng kinh doanh như vậy lỗ nặng", ông Thành nói.

Khác với người trồng đào có vườn, ông Thành cho biết gia đình không có đất để đưa quất về chăm sóc lại. Nếu không bán được, gần như buộc phải bỏ đi.

Ông Thành tính toán, tiền hàng nhập khoảng 600 cây, trung bình 200.000 đồng một cây đã là 120 triệu đồng. Tiền thuê lô bán hàng khoảng 30 triệu đồng, chi phí vận chuyển hai chuyến xe hơn 20 triệu đồng. Tổng chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, tạo áp lực lớn trong bối cảnh sức mua giảm.

“Giá 250.000 đồng một cây đã có nguy cơ lỗ, có lúc phải xuống 200.000 đồng để thu hồi vốn phần nào. Nhiều ngày liền chỉ bán được vài cây nhỏ, thật sự rất lo lắng”, ông Thành nói.

Ông Vũ Ba Thành chia sẻ: "Buôn bán cây cảnh ngày Tết năm nào cũng có may, có rủi, chúng tôi chỉ mong bán được phần lớn số cây mang lên để đủ chi phí và có chút công làm lãi".

Ông Vũ Ba Thành chia sẻ: "Buôn bán cây cảnh ngày Tết năm nào cũng có may, có rủi, chúng tôi chỉ mong bán được phần lớn số cây mang lên để đủ chi phí và có chút công làm lãi".

Không chỉ người bán, một số khách đến xem hàng cũng thừa nhận năm nay chi tiêu dè dặt hơn. Chị Nguyễn Thu Hà (phường Từ Liêm) cho biết gia đình vẫn mua đào chơi Tết nhưng chọn cây nhỏ, giá vừa phải. "Kinh tế gia đình năm nay khó khăn nên tôi không mua cây to như mọi năm, chủ yếu chọn cành gọn, giá hợp lý để tiết kiệm chi tiêu", chị Hà nói.

Trong khi đó, anh Trần Minh Đức (phường Cầu Giấy) cho rằng tâm lý người dân có phần thắt chặt hầu bao. "Nhiều khoản phải lo, từ học hành của con cái đến sinh hoạt hằng ngày. Tết vẫn phải có đào, có quất cho không khí nhưng chi tiêu chắc chắn tính toán kỹ hơn, thậm chí có gia đình đã cắt giảm việc mua cây cảnh ngày Tết", anh Đức chia sẻ.

Một số khách khác cũng cho biết thay vì mua đứt cây lớn, họ chuyển sang thuê hoặc chọn cây nhỏ để giảm chi phí, góp phần khiến thị trường trầm lắng hơn so với các năm trước.

Sau ánh đèn giao thừa, có những gốc đào được chở về vườn, tiếp tục một chu kỳ mới. Nhưng cũng có những chậu quất không còn đường lui, đành bị bỏ lại. Người bán đào, quất mong thị trường sớm ổn định hơn, đồng thời đề xuất các địa phương nghiên cứu phương án hỗ trợ phù hợp như quy hoạch điểm bán ổn định, giảm chi phí thuê lô, tạo điều kiện về mặt bằng hoặc khuyến khích mô hình thuê - hoàn trả cây sau Tết, nhằm hạn chế lãng phí và giảm thiệt hại cho tiểu thương.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/suc-mua-giam-nguoi-ban-dao-quat-tinh-san-nuoc-ve-vuon-hoac-buoc-phai-bo-cay-169260212175443015.htm