Giữa đại ngàn, Dã quỳ Chư Đang Ya nở rộ gọi mùa về
Những ngày cuối thu, cao nguyên Gia Lai lại bừng sáng trong sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Trên sườn núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), từng con dốc, lối mòn đều được phủ một màu vàng óng ả của hoa dã quỳ hòa cùng màu xanh bạt ngàn của núi rừng, vẽ nên bức tranh thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ và tràn đầy sức sống...

Những thiếu nữ Jrai trong bộ váy thổ cẩm truyền thống dạo bước giữa rừng hoa với dáng vẻ dịu dàng cùng sắc vàng bất tận
Hoa dã quỳ nở rộ đung đưa trong nắng sớm như mời gọi du khách và những người yêu thiên nhiên tìm về chiêm ngưỡng, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa vàng trên cao nguyên đại ngàn.
Trên mảnh đất Gia Lai, không ai biết hoa dã quỳ có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi những cơn mưa dầm dề trên cao nguyên thưa dần, bầu trời cao và trong xanh hơn, thì sắc vàng của loài hoa dại ấy lại nhuộm rực khắp các nẻo đường của một vùng đất đỏ.
Dã quỳ mộc mạc, hoang hoải và kiêu hãnh như chính con người Tây Nguyên luôn vững vàng giữa sương gió của đất trời. Và giữa muôn nơi hoa nở, thì núi lửa Chư Đang Ya là điểm đến nổi bật, đẹp nhất của cao nguyên Gia Lai.

Năm 2025, Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11
Từ lâu, hoa dã quỳ đã trở thành nét đặc trưng riêng, được mệnh danh là hoa của vùng đất đỏ bazan. Hoa dã quỳ thường nở vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Thời gian nở rộ khoảng 2-3 tuần rồi dần tàn phai theo gió lạnh đầu mùa.
Khi mùa hoa về, nhìn từ xa, Chư Đang Ya như khoác lên mình một tấm áo vàng rực rỡ trải dài từ chân núi đến tận đỉnh núi. Những con đường uốn lượn quanh sườn núi rợp sắc vàng xen lẫn màu xanh của cỏ cây, bầu trời trong vắt hòa những làn gió nhè nhẹ.
Dưới ánh nắng dịu dàng của sớm mai, những bông dã quỳ nhỏ bé vươn mình trong gió, rung rinh như những nốt nhạc vàng ngân vang giữa không gian bao la của đại ngàn.
Đến với Chư Đang Ya mùa hoa nở, du khách sẽ được đắm mình trong vẻ đẹp rực rỡ, hiền hòa của đất trời, cảm nhận trọn vẹn hơi thở trong lành, mộc mạc của núi rừng. Và sự nồng hậu, hiếu khách của người dân nơi đây.
Những em bé Jrai với làn da bánh mật tung tăng trên triền đồi, đan những vòng hoa dã quỳ vàng rồi hồn nhiên đội lên đầu, nụ cười trong veo như ánh nắng mai. Những thiếu nữ Jrai trong bộ váy thổ cẩm truyền thống dạo bước giữa rừng hoa với dáng vẻ dịu dàng cùng sắc vàng bất tận.

Dã quỳ mộc mạc, hoang hoải và kiêu hãnh như chính con người Tây Nguyên luôn vững vàng giữa sương gió của đất trời
Trong khung cảnh thơ mộng ấy, khiến người ta như quên đi sự ồn ào của phố thị, chỉ còn lại cảm giác thư thái, bình yên và một chút lưu luyến trước vẻ đẹp ngắn ngủi mà say đắm lòng người của mùa dã quỳ.
Năm nay, Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11. Hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm rực rỡ sắc vàng ở cao nguyên Gia Lai, nơi những triền núi phủ kín hoa dã quỳ bung nở trong nắng gió.

Khi mùa hoa về, nhìn từ xa, Chư Đang Ya như khoác lên mình một tấm áo vàng rực rỡ trải dài từ chân núi đến tận đỉnh núi
Bên cạnh việc chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai, thưởng thức các món ăn truyền thống dân dã với hương vị của núi rừng, tham gia các hoạt động văn hóa, trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm hay các hoạt động thể thao hấp dẫn chinh phục Núi lửa Chư Đang Ya, trò chơi dân gian…
Tuần lễ Hoa dã quỳ năm nay không chỉ là dịp quảng bá vẻ đẹp của Chư Đang Ya “nàng thơ của đất đỏ bazan”, mà còn là cơ hội để thúc đẩy du lịch địa phương, kết nối du khách trong và ngoài nước với con người và văn hóa Gia Lai đầy bản sắc.












