Nghĩa cử đẹp của sinh viên giữa mùa lũ Huế

Giữa những ngày thành phố Huế còn ngập sâu sau trận mưa lũ lịch sử, 15 thành viên Đội SOS Đại học Đông Á lại tất bật lên đường, mang theo tấm lòng và các dụng cụ sửa xe để sẻ chia đến với bà con nơi đây.

15 thành viên Đội SOS Đại học Đông Á mang theo tấm lòng và các dụng cụ sửa xe để sẻ chia đến với bà con thành phố Huế.

15 thành viên Đội SOS Đại học Đông Á mang theo tấm lòng và các dụng cụ sửa xe để sẻ chia đến với bà con thành phố Huế.

Trưa 30/10, khi xe vừa dừng ở điểm tập kết Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (70 Nguyễn Huệ, thành phố Huế), các bạn sinh viên đã nhanh chóng “xắn tay vào việc”.

Từng chiếc xe máy ngâm nước nhiều ngày được lần lượt kiểm tra, lau chùi, thay bugi, sấy khô động cơ... Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, nhiều chiếc xe tưởng chừng “chết máy” lại nổ giòn trở lại, mang theo nụ cười nhẹ nhõm của người dân sau những ngày oằn mình trong mưa lũ.

“Thấy bà con cười mừng là tụi em vui rồi, mệt mỏi chi cũng tan biến hết!”, một thành viên nhỏ tuổi trong đội vừa nói, vừa cẩn thận vặn lại con ốc cuối cùng trên chiếc xe của một cụ già.

Theo kế hoạch, Đội SOS Đại học Đông Á sẽ túc trực trong chiều 30/10 và cả ngày 31/10 để tiếp tục sửa chữa miễn phí xe máy cho người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Đây là năm thứ ba đội trở lại Huế hỗ trợ bà con vùng lũ, sau những mùa mưa 2022, 2023 đầy khó khăn.

 Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, nhiều chiếc xe tưởng chừng “chết máy” lại nổ giòn trở lại, mang theo nụ cười nhẹ nhõm của người dân sau những ngày oằn mình trong mưa lũ.

Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, nhiều chiếc xe tưởng chừng “chết máy” lại nổ giòn trở lại, mang theo nụ cười nhẹ nhõm của người dân sau những ngày oằn mình trong mưa lũ.

Trước đó, hình ảnh những sinh viên áo đỏ “cứu hộ” hơn 3.000 chiếc xe cho người dân về quê tránh dịch trên đỉnh đèo Hải Vân năm 2021 từng khiến nhiều người xúc động.

Không chỉ sửa xe, chiều 29/10, đội còn vận chuyển 300 lít dầu diesel và 250 chai nước suối đến lực lượng cứu hộ, gửi kịp thời vào Bệnh viện Duy Xuyên, nơi đang thiếu nhiên liệu cho máy phát điện và nước uống cho bệnh nhân khi lũ còn bao vây.

Giữa mùa nước dâng, khi bao vất vả bủa vây người dân xứ Huế, hình ảnh những sinh viên trẻ lấm lem dầu luyn mà nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh lửa ấm sưởi lòng người. Nghĩa cử giản dị ấy, chan chứa tình người, khiến ta tin rằng giữa giông gió cuộc đời, ánh sáng nhân ái vẫn luôn bừng lên soi ấm những phận người trong cơn lũ dữ.

HOÀNG OANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nghia-cu-dep-cua-sinh-vien-giua-mua-lu-hue-post919401.html