Giữa mùa mưa bão, tình Đảng ấm lòng dân

Từ cuối tháng 10 đến nay, mưa lớn thường xuyên kết hợp triều cường khiến nhà cửa, ruộng lúa, vườn cây ăn trái của nhiều hộ dân ở các xã Long Thạnh, Giồng Riềng và Hòa Hưng bị ngập sâu. Giữa cuộc sống người dân bị đảo lộn, hình ảnh cán bộ, đảng viên xắn quần lội nước đến thăm, động viên và cùng dân khắc phục hậu quả trở nên thân thương, ấm lòng.

Cán bộ xã Giồng Riềng thăm, động viên người dân có vườn cây ăn trái bị ngập. Ảnh: THÚY ANH

Cán bộ xã Giồng Riềng thăm, động viên người dân có vườn cây ăn trái bị ngập. Ảnh: THÚY ANH

Tại ấp Láng Quắm, xã Giồng Riềng, căn nhà lá nhỏ của anh Lê Văn Hùng ngập nước khoảng 0,5m. Là lao động làm thuê, không có việc làm ổn định, 2 con tuổi ăn học, những ngày nước dâng cao, anh Hùng gần như kiệt sức vì vừa kê dời tài sản vừa xoay xở chi phí sinh hoạt. “Nước vô nhà nhanh quá, cha con tôi dọn không kịp, phải kê giường cao để ngủ. Con nhỏ, chi phí eo hẹp, tôi thật sự bế tắc”, anh Hùng chia sẻ.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hùng, Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng đến thăm hỏi, động viên, tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết với kinh phí 55 triệu đồng. “Có nhà mới vững chãi, tôi yên tâm làm việc, lo cho 2 con nhỏ học hành. Ơn nghĩa này tôi nhớ mãi”, anh Hùng xúc động nói.

Tại xã Long Thạnh, anh Nguyễn Văn Ý, ngụ ấp Lương Trực là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do nước dâng. Anh Ý cho biết: “Vườn khóm gần 20 công, nước sông ngập lé đé chuẩn bị tràn vào, cả gia đình thấp thỏm lo vườn ngập úng. May mà cán bộ, đảng viên ấp, xã kịp thời xuống hỗ trợ đào rãnh thoát nước, đắp bờ và cho tôi mượn máy bơm nước ra cứu khóm, chứ không chắc thiệt hại nặng lắm”.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, các cán bộ, đảng viên của xã còn hướng dẫn người dân biện pháp khắc phục sau ngập, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh phòng ngừa dịch bệnh. Nhiều hộ đơn thân, người già neo đơn được đoàn viên, thanh niên và dân quân tự vệ hỗ trợ di dời tài sản, ổn định sinh hoạt tạm thời.

Theo ông Phạm Khương Duy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giồng Riềng, từ cuối tháng 10 đến nay, Mặt trận xã và các ấp vận động 733 suất quà, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập nước. “Ngay khi nắm tình hình ngập sâu, Mặt trận xã phối hợp với ban công tác Mặt trận ấp khẩn trương rà soát, lập danh sách hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi xác định giúp dân không chỉ trong lúc khẩn cấp mà còn phải đồng hành lâu dài, hỗ trợ ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau khi nước rút. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Duy nhấn mạnh.

Tại xã Long Thạnh, đợt mưa bão vừa qua đã làm 355 căn nhà và 33ha hoa màu, vườn cây ăn trái bị ngập; hơn 10km đường giao thông nông thôn chìm trong nước từ 0,2 - 0,5m. Ông Trương Thành Đoàn - Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Thạnh cho biết: “Phòng khảo sát, lên phương án bảo vệ các tuyến đê bao xung yếu, chủ động vật tư, phương tiện ứng phó khi có sự cố; đồng thời phối hợp với Mặt trận, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên đóng góp kinh phí và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. Những phần quà tuy không lớn nhưng được trao đúng lúc khó khăn đã sưởi ấm lòng dân”.

Trên những con đường bê tông chìm trong nước đục, cán bộ, đảng viên các xã Long Thạnh, Giồng Riềng và Hòa Hưng vẫn chịu khó đến từng nhà dân thăm hỏi, giúp dân khắc phục hậu quả, trao nhu yếu phẩm. Với người dân, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tin, là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đảng luôn ở trong dân, vì dân và chăm lo cho dân”. Nước sẽ rút, vườn cây sẽ xanh trở lại, nhưng tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với người dân sẽ còn đọng mãi, như một điểm sáng trong bức tranh nghĩa tình của vùng quê đang từng ngày đổi mới.

THÚY ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giua-mua-mua-bao-tinh-dang-am-long-dan-a468074.html