Giữa thế gian khắc nghiệt, phụ nữ chọn sống là chính mình

Trong dòng chảy văn hóa và xuất bản đương đại, những cuốn sách viết bởi tác giả nữ luôn có vị trí không thể thay thế. Hai tác phẩm 'Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng' của Dạ Hi và 'Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi' của Cao Lâm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ độc giả trẻ.

Từ hai quốc gia, hai nền văn hóa, với hai giọng văn khác biệt, Dạ Hi và Cao Lâm - hai nữ tác giả - đã mang đến cho bạn đọc những góc nhìn chân thực, sâu sắc về hành trình làm phụ nữ trong thế kỷ XXI.

Hai cuốn sách mới của Bách Việt

Hai cuốn sách mới của Bách Việt

“Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng” - Sự ôn hòa chính là bản lĩnh

Dạ Hi là một nữ du học sinh người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Chính những trải nghiệm xa nhà, sống trong một môi trường nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và áp lực học tập, đã hun đúc nên một giọng văn giàu cảm xúc, tinh tế và thấu hiểu tâm lý con người.

Cuốn sách “Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng” tập hợp 13 truyện ngắn kịch tính về cao trào, đầy ám ảnh. Mỗi câu chuyện là một lát cắt nhỏ của đời sống hiện đại, nơi những con người, đặc biệt là phụ nữ, đang vật lộn với nỗi cô đơn, sự tổn thương và cảm giác lạc lõng giữa một thế giới tưởng như đông đúc nhưng lại lạnh lùng đến nghẹt thở.

Cuốn sách "Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng" của Dạ Hi.

Cuốn sách "Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng" của Dạ Hi.

Dạ Hi không tô vẽ nhân vật bằng những khuôn mẫu lý tưởng. Các nhân vật của cô như chính những người ta từng gặp thoáng qua hoặc chính là bản thân ta trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời. Họ là những người trẻ với những mối quan hệ nửa vời, những giấc mơ chưa kịp lớn đã phải gấp lại, những tổn thương không thể gọi tên.

Điều khiến cuốn sách của Bách Việt chạm đến trái tim người đọc chính là văn phong điềm đạm, sâu lắng nhưng không bi lụy. Dạ Hi không khuyên bạn phải mạnh mẽ hơn, không bắt bạn phải quên đi nỗi buồn, cô chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ cùng bạn bước qua những ngày tăm tối. Giữa thế gian khắc nghiệt, tác giả chọn gửi gắm một thông điệp tưởng như mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ: “Vẫn mong em dịu dàng” bởi vì sự dịu dàng, đôi khi, là bản lĩnh cao quý nhất.

“Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi” - Là chính mình giữa muôn vàn áp lực

Nếu như Dạ Hi viết từ những xúc cảm mỏng manh và góc nhìn của một người trẻ sống xa quê, thì Cao Lâm, một nữ doanh nhân thành đạt người Trung Quốc lại mang đến một cuốn sách hoàn toàn khác về giọng điệu và mục đích.

“Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi” của tác giả Cao Lâm, NXB Văn học 2025, dịch giả Tuyết Mai.

“Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi” của tác giả Cao Lâm, NXB Văn học 2025, dịch giả Tuyết Mai.

“Giữa thế gian muôn màu tôi chọn vẽ chính tôi” là một tác phẩm thuộc dòng sách kỹ năng - phát triển bản thân, nhưng vượt lên trên khuôn khổ thường thấy, sách còn là lời tự sự đầy chân thực về hành trình khẳng định bản thân của một người phụ nữ trong môi trường công sở đầy cạnh tranh và định kiến.

Cao Lâm không viết như một người đứng trên bục giảng, ban phát lời khuyên. Ngược lại, cô chia sẻ như một người đã đi qua những năm tháng đầy áp lực, đã từng mệt mỏi vì gồng gánh giữa sự nghiệp và gia đình, đã từng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, để rồi nhận ra, việc dũng cảm chọn sống thật với chính mình mới là điều đáng giá nhất.

Cuốn sách là sự kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm cá nhân và góc nhìn xã hội. Cao Lâm nói nhiều về sự kỳ vọng vô hình mà xã hội đặt lên vai phụ nữ hiện đại: Vừa phải thành công trong công việc, vừa phải hoàn hảo trong gia đình, vừa phải dịu dàng nhưng lại luôn bản lĩnh… Cô không phủ nhận những yêu cầu đó, nhưng nhấn mạnh rằng: “Bạn có quyền chọn lọc, và có quyền từ chối. Bạn không sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người.”

Với những người phụ nữ đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cảm thấy trống rỗng, hoặc những ai theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến mức đánh mất chính mình, cuốn sách này sẽ là một lời nhắc cần thiết, rằng giữa muôn màu cuộc sống, bạn vẫn có thể vẽ nên chính bạn, theo cách riêng, không rập khuôn, không sao chép.

Ở Dạ Hi, ta thấy một “thế gian” đầy thử thách của cảm xúc: Nơi tổn thương, bất an và mỏi mệt hiện hữu trong từng khoảnh khắc đời thường. Còn ở Cao Lâm, “thế gian” lại là môi trường công việc và xã hội, nơi mỗi quyết định, mỗi bước đi của người phụ nữ đều phải chịu sự đánh giá nghiêm khắc. Nhưng dù ở không gian nào, cả hai đều không chọn oán trách hay đổ lỗi. Thay vào đó, họ khẳng định một điều: Phụ nữ có quyền được yếu đuối, nhưng cũng có quyền được mạnh mẽ; có thể dịu dàng, nhưng cũng hoàn toàn có thể dứt khoát chọn sống cho chính mình.

Trong một thế gian ngày càng nhiều áp lực, bất ổn và thay đổi, phụ nữ không cần phải trở thành “siêu nhân”. Họ chỉ cần được là chính mình, đủ dịu dàng để yêu thương, đủ bản lĩnh để từ chối điều không xứng đáng.

Đỗ Anh Vũ/VOV3

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/giua-the-gian-khac-nghiet-phu-nu-chon-song-la-chinh-minh-post1234654.vov