Giúp dân lúc gian khó

Khi hiểm nguy ập đến, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân. Với tinh thần 'vì nhân dân phục vụ', các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn để cứu giúp, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Những hành động dũng cảm, kịp thời đã củng cố niềm tin, thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó quân - dân.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang. Những câu chuyện về việc cứu sống con người, bảo vệ tài sản và tình người trong hoạn nạn đã để lại niềm xúc động sâu sắc trong cộng đồng.

Sát cánh cùng người dân

Chiều 4-9, tại xã Đồng Tâm (tỉnh Đồng Nai), ông B.V.V. (60 tuổi) bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20m. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe chuyên dụng và 10 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đến hiện trường. Xác định nạn nhân còn sống, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng thả bình oxy xuống giếng để hỗ trợ hô hấp, đồng thời cử chiến sĩ trực tiếp xuống giếng đưa ông V. lên mặt đất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Thành và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Thành và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

Trong thiên tai, hình ảnh người lính càng trở nên gần gũi, thân thương. Điển hình, vào sáng 12-9, mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều xã, phường của tỉnh Đồng Nai. Lực lượng công an các xã cùng dân quân tự vệ đã không quản vất vả, lội nước đến từng hộ hỗ trợ di chuyển tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đồng thời, cảnh sát giao thông triển khai phân luồng, cảnh báo người dân, tránh để xảy ra tai nạn.

Ngoài các vụ việc trên, nhiều tình huống bất ngờ khác cũng cho thấy sự kịp thời, nhân văn của lực lượng vũ trang. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, vào rạng sáng 7-9, tổ tuần tra thuộc cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện một thiếu niên 17 tuổi nhảy cầu An Hảo (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) xuống sông Đồng Nai. Các chiến sĩ đã nhanh chóng phối hợp với người dân cứu sống nạn nhân, đưa em về bàn giao cho gia đình.

Những câu chuyện ấy chỉ là phần nhỏ trong rất nhiều vụ việc mà lực lượng vũ trang Đồng Nai đã tham gia: từ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai đến bảo vệ an ninh trật tự. Tất cả đều toát lên tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm và tình cảm chân thành dành cho người dân.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Những hành động dũng cảm, nhân văn của lực lượng vũ trang Đồng Nai trong thời gian qua mang ý nghĩa rất to lớn. Đó là minh chứng rõ ràng cho vai trò “lá chắn” bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Khi tai nạn, thiên tai hay sự cố bất ngờ xảy ra, các CBCS sẽ luôn là những người có mặt đầu tiên, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu người, giảm thiểu thiệt hại.

Anh Vũ Tiến Trung (ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) nhìn nhận: “Những việc làm ấy đã khẳng định, phương châm “vì nhân dân phục vụ” không phải là khẩu hiệu mà được thể hiện bằng hành động cụ thể. Dù ngày hay đêm, nắng cháy hay mưa gió, các CBCS vẫn kiên cường bám trụ nơi nguy hiểm. Với họ, niềm hạnh phúc chính là khi mỗi sinh mạng được cứu, mỗi mái nhà được dựng lại, mỗi nỗi lo của người dân được sẻ chia”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu chỉ huy các đơn vị và công an các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử. Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi có yêu cầu hoặc trong trường hợp cần thiết, qua đó tạo dựng hình ảnh đẹp, gần gũi, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

Đại tá TRẦN ANH SƠN, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bà B.T.N. (mẹ của thiếu niên nhảy cầu An Hảo được cứu sống vào ngày 7-9) bày tỏ niềm xúc động khi lực lượng công an kịp thời cứu sống con trai mình và tận tình động viên, giúp em vượt qua khủng hoảng tinh thần. Các CBCS công an không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn mang trái tim nhân văn, luôn sẵn sàng hy sinh vì nhân dân. Hành động ấy đã thắp sáng trong bà niềm tin về tình người và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, trước diễn biến khó lường của thiên tai, tai nạn, lực lượng vũ trang càng phải tiếp tục nâng cao trình độ, đầu tư trang thiết bị, rèn luyện bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương cùng sự đồng hành của nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

Đại tá Nguyễn Tống Quế, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Thành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Đồng Nai vẫn luôn thể hiện sự tiên phong, dũng cảm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Những giọt mồ hôi, thậm chí cả sự hy sinh thầm lặng sẽ củng cố niềm tin yêu bất diệt của nhân dân vào lực lượng vũ trang.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202509/giup-dan-luc-gian-kho-c980087/