Giúp đỡ nhân dân - mệnh lệnh từ trái tim

Thời gian qua, thời tiết mưa nhiều đã gây ngập cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mỗi lần như thế, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lại nỗ lực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng vũ trang tỉnh đưa 2 mẹ con bà Hồ Thị Bạch Tuyết bị tai biến ra khỏi dòng nước lũ. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng vũ trang tỉnh đưa 2 mẹ con bà Hồ Thị Bạch Tuyết bị tai biến ra khỏi dòng nước lũ. Ảnh: ĐVCC

Những việc làm ấy tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thành tốt các chức năng của quân đội. Dẫu biết phía trước còn nhiều gian nan, vất vả, thậm chí có thể hy sinh tính mạng, nhưng CBCS vẫn luôn đặt nhân dân lên trên hết, trước hết và ở vị trí trung tâm của sự ưu tiên để thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao đẹp - “giúp dân từ mệnh lệnh của trái tim” của người lính bộ đội Cụ Hồ.

Ngâm mình trong nước lũ giúp dân

Đêm 20-8, cơn mưa lớn kéo dài đã xảy ra hiện tượng ngập cục bộ một số nơi ở các xã: Xuân Quế, Xuân Lập, Long Thành, Bình An và các phường: Phước Tân, Long Hưng, Long Bình… Nước lũ dâng cao gây ngập, chia cắt cục bộ. LLVT địa phương đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Long Thành và phối hợp với các lực lượng chức năng đến hỗ trợ ứng cứu người.

Nhận được thông tin, ngay lập tức hơn 30 CBCS có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn và cắt cử lực lượng túc trực, canh gác, đảm bảo an toàn tài sản của người dân.

Nhớ lại tình huống này, Đại tá Nguyễn Tống Quế, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 1 - Long Thành chia sẻ: “Lúc nhận thông tin về cơn lũ đã hơn 21h, nhưng ngay lập tức chúng tôi đã cắt cử lực lượng cùng phối hợp có mặt tại những khu vực nguy hiểm, tìm phương án giúp đỡ nhanh nhất cho người dân đúng tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh trái tim” bộ đội Cụ Hồ".

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tống Quế, chỉ sau đó ít ngày - vào khoảng giữa tháng 9, tại ấp Thanh Minh, xã Phước An lại xảy ra mưa gây lũ cục bộ, chia cắt người dân khu vực các ấp Thanh Minh, Bàu Bông và một số nơi. CBCS của Ban Chỉ huy PTKV 1 và LLVT xã Phước An cùng các lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ đưa người dân, di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến địa điểm an toàn và cử người canh gác, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn xảy ra thiên tai.

Cũng xuyên đêm tham gia hỗ trợ đưa người dân, di dời tài sản ra khỏi vùng mưa lũ nguy hiểm tại xã Thiện Hưng vào đêm 21-9, 27 CBCS Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã và lực lượng hỗ trợ của Ban Chỉ huy PTKV 3 - Đồng Xoài đã kịp thời có mặt giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng Lê Văn Giáp cho biết: “Chúng tôi đang trực tại đơn vị thì nhận tin báo, rất nhanh nước lũ dâng cao, tràn vào toàn bộ 4 hộ dân với 17 nhân khẩu thuộc tổ 5, ấp 6, xã Thiện Hưng. Đặc biệt, trong đó có bà Hồ Thị Bạch Tuyết (75 tuổi) cùng con trai đều bị tai biến, không thể tự đi lại. Ban CHQS xã đã phối hợp cử lực lượng có mặt kịp thời cõng và đưa 2 mẹ con bà Tuyết đến nơi an toàn”.

Cũng trong dịp này, tại nhiều khu vực nước ngập do mưa lũ dâng cao ở các địa bàn thuộc Ban Chỉ huy PTKV 1, 2, 3, 4 gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ vào ngày 12-11, Đại tá Trần Phương Đông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 2 - Long Khánh nhấn mạnh: “Khi nhận tin về mưa lũ và cần sự hỗ trợ để giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, ngay lập tức, chúng tôi đã cắt cử lực lượng nắm tình hình, phối hợp và trực tiếp đến hỗ trợ. Ngay sau khi nắm tình hình, LLVT của Ban Chỉ huy PTKV 2 - Long Khánh và các địa phương phối hợp vào cuộc đưa người dân đến nơi an toàn, di dời tài sản giúp dân...

Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Theo Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, do biến đổi khí hậu, mưa lũ thất thường gây chia cắt cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn, ngập lụt chia cắt khiến cho đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Đồng hành chia sẻ với nhân dân khi có sự cố, CBCS LLVT tỉnh, các địa phương nhanh chóng có mặt, hỗ trợ giúp dân bất kể ngày hay đêm với mong muốn “dân là trước hết và trên hết”; giúp đỡ nhân dân là “mệnh lệnh trái tim bộ đội Cụ Hồ”.

Cũng theo Đại tá Võ Thành Danh, việc giúp đỡ nhân dân bên cạnh là “mệnh lệnh trái tim” còn là tình cảm sâu nặng, là sự tự nhiên như hơi thở của người lính. Đối với mỗi CBCS quân đội nói chung, LLVT tỉnh nói riêng, việc bảo vệ, giúp đỡ nhân dân là trách nhiệm, nghĩa tình máu thịt, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy đúng như mối quan hệ khăng khít quân dân, khẳng định hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, là điểm tựa vững chắc, luôn sát cánh cùng nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

“Giúp đỡ nhân dân trở thành mệnh lệnh không chỉ về mặt nhiệm vụ mà còn là sự thôi thúc từ trái tim, từ lòng yêu thương và tình nghĩa sâu nặng của người lính đối với nhân dân. Điều này thể hiện tinh thần gắn bó, hy sinh vì nhân dân, trở thành một phần văn hóa và phẩm chất cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong bất kỳ hoàn cảnh, từ thiên tai bão lũ đến các nhiệm vụ chiến đấu hay phòng, chống dịch đều là nhiệm vụ thiêng liêng, không thể từ chối của bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

Bà Hồ Thị Bạch Tuyết, 75 tuổi, ngụ ấp 6, xã Thiện Hưng và con trai bị tai biến khi được LLVT tỉnh cõng ra khỏi vùng nguy hiểm do nước lũ đã xúc động bộc bạch: “Tôi đang ngủ thì nghe mưa lớn, rất nhanh nước tràn vào nhà. Chúng tôi may mắn được bộ đội giúp đỡ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm nên cả 2 mẹ con tôi đều an toàn”…

Đó còn là trường hợp của ông Hồ Văn Thông, ngụ ấp An Bình, xã Bình An rớm nước mắt mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc được LLVT tỉnh đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Thông cho biết: “Đến 12h trưa 22-8, tôi và cháu nội 7 tuổi của tôi được bộ đội đưa ra khỏi vùng nguy hiểm vì bị lũ chia cắt. Chúng tôi càng biết ơn và trân quý bộ đội Cụ Hồ - quân đội nhân dân”…

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/quoc-phong-toan-dan/202511/giup-do-nhan-dan-menh-lenh-tu-trai-tim-e7b0074/