Giúp 'giải cứu' chuối tết cho ba thanh niên người Đồng Nai

Được một người ở Huế đặt mua, ba thanh niên ở Đồng Nai về miền Tây Nam Bộ gom một xe tải lớn chuối tết để chuyển cho chủ hàng. Thế nhưng, người đặt hàng đã từ chối nhận vì cho là chuối không đáp ứng yêu cầu.

Điểm bán chuối nhờ giải cứu cạnh Quốc lộ 1, đối diện với Ga Đông Hà- Ảnh TL.

Điểm bán chuối nhờ giải cứu cạnh Quốc lộ 1, đối diện với Ga Đông Hà- Ảnh TL.

Anh thanh niên chủ hàng chừng hai mấy tuổi buồn rầu nói, xe em xuất phát từ miền Tây hôm 24 tết, nhưng dọc đường có trục trặc nên đến muộn, chuối hơi chín, người đặt hàng không nhận nữa. Không còn cách nào hơn, ba anh em tìm đến Quảng Trị để nhờ giải cứu, mong gỡ lại phần nào số vốn khoảng 150 triệu đã gom góp để thực hiện chuyến hàng.

Anh thanh niên rươm rướm nước mắt khi được hỏi chuyện- Ảnh TL.

Anh thanh niên rươm rướm nước mắt khi được hỏi chuyện- Ảnh TL.

Cạnh Quốc lộ 1, đối diện với Ga Đông Hà là bãi đáp giải cứu chuối. Biết tin, nhiều người tìm đến để chia sẻ khó khăn cùng ba thanh niên trẻ. Không ra giá, không mặc cả, người mua tự lựa chuối rồi tìm đến chỗ anh thanh niên đứng dưới gốc cây cạnh đó trả tiền, bao nhiêu cũng được, tùy tâm.

Một người trả tiền mua chuối cho anh thanh niên chủ hàng- Ảnh TL.

Một người trả tiền mua chuối cho anh thanh niên chủ hàng- Ảnh TL.

Với dáng vẻ chất phác, hiền lành, người thanh niên rướm rớm nước mắt khi nói chuyện, ai thấy cũng chạnh lòng. Anh cho biết, ba anh em góp tiền đi buôn chuối, khi gặp “sự cố”, người em nhỏ thấy oải quá nên đón xe vào Đồng Nai trước rồi; có một người tốt bụng nói với anh rằng, phần chuối bán không được thì điện thoại cho ông ấy để giúp cho, ông mua cho bò ăn, để mấy anh em còn kịp về quê ăn tết.

PV.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/giup-giai-cuu-chuoi-tet-cho-ba-thanh-nien-nguoi-dong-nai/183357.htm