Giúp người cha khiếm thị nuôi ba con nhỏ
Sinh ra với đôi mắt khiếm thị bẩm sinh, hơn 40 năm nay anh Tô Văn Sỹ, sinh năm 1985, trú tại thôn Thụy Lôi 3, xã Thư Lâm (Hà Nội) phải mưu sinh trong bóng tối. Với mong muốn tự nuôi sống bản thân và đỡ đần gia đình, anh học nghề tẩm quất, xoa bóp.
Tuy nhiên, do sống trong ngõ nhỏ, ít khách, có khi 5-7 ngày mới có một vài người ghé qua nên thu nhập rất bấp bênh. Gánh nặng kinh tế chủ yếu đặt lên vai người vợ làm nghề đánh giấy ráp thuê. Nhưng công việc của chị cũng thất thường, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau.
Vợ chồng anh Sỹ có ba con đang tuổi ăn học, trong đó hai cháu bị suy giảm thị lực. Thu nhập ít ỏi chỉ tạm đủ trang trải cuộc sống nên gia đình anh Sỹ cũng không đủ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho các con, chi phí ăn học của ba người con cũng nhờ vào chế độ trợ cấp dành cho người khuyết tật. Điều khiến người cha khiếm thị luôn trăn trở là tương lai của ba con nhỏ. Anh chỉ mong các con được tiếp tục đến trường, có đủ sách vở, điều kiện chăm sóc sức khỏe và không phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh nghèo khó. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình anh Sỹ mong nhận được sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm, góp phần giúp gia đình anh có thêm động lực, niềm tin để nuôi ba con được học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi trực tiếp tới gia đình anh Tô Văn Sỹ, thôn Thụy Lôi 3, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc qua Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giup-nguoi-cha-khiem-thi-nuoi-ba-con-nho-1211783.html












