Giúp người là niềm vui

Đầu giờ chiều 26-7, chị Hoàng Thị Liên và chồng ở quận Hoàn Kiếm vừa làm xong thủ tục gửi tiền tại chi nhánh Ngân hàng TPBank trên phố Hàng Da, chuẩn bị lấy xe ra về thì nghe tiếng một cụ bà hỏi:

- Cô chú ơi, cô chú cho tôi hỏi trên phố này, bến xe buýt gần nhất nằm đoạn nào nhỉ?

- Bến xe buýt gần đây nhất nằm bên phố Đường Thành cơ cụ ạ. Trên tuyến phố này không có bến xe buýt nào đâu - chồng chị Liên đáp.

- Thế có xa không hả chú? Tôi già cả không nắm rõ đường sá nữa - cụ bà lo lắng hỏi.

- Cũng khoảng vài trăm mét nữa cụ ạ! Thôi cụ ngồi lên đây, cháu chở cụ sang bến xe buýt luôn cho tiện, chứ cụ mà đi bộ cũng mệt mà còn nguy hiểm nữa - chồng chị Liên nhanh nhẹn đề nghị.

Nói xong, chồng chị Liên quay sang vợ, nói chịu khó đứng chờ chút, để mình đưa bà cụ đến bến xe buýt. Chị Liên cũng nhanh nhẹn giục chồng giúp bà và còn cẩn thận đỡ bà lên xe máy. Nhìn thấy sự ngại ngùng xen lẫn xúc động của bà cụ, vợ chồng chị Hoàng Thị Liên cảm thấy thật hạnh phúc vì làm được việc có ích.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hoàng Thị Liên cho biết, bản thân luôn tâm niệm nếu có thể làm được điều gì giúp được cho ai đó thì sẽ làm hết sức vì cảm nhận được đó là niềm vui đong đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Ai cũng có lúc cơ nhỡ, khó khăn nếu ta luôn mở lòng để san sẻ với những người xung quanh, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với mình.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giup-nguoi-la-niem-vui-674188.html