Giúp người lầm lỡ

Chiều ngày 1-4, anh Hiếu ở huyện Gia Lâm đến quận Tây Hồ để giải quyết công việc, tình cờ gặp lại anh Quảng, một người bạn cũ ở xã Tân Lập (huyện Đan Phượng). Hai người vào một quán cà phê ven hồ Tây để trò chuyện.

Lúc này anh Hiếu mới biết bạn mình đã không may mắc vào vòng lao lý và vừa mới mãn hạn tù được 7 tháng nên tận tình hỏi thăm:

- Thế giờ cuộc sống của bạn thế nào rồi, công việc ra sao?

- Tôi may mắn được nhiều anh em bạn bè động viên hỗ trợ, xin việc làm giúp. Trong đó có anh Đức ở phường Phú Thượng đã cho tôi vay vốn, giúp mặt bằng cũng như thủ tục để mở cửa hàng. Anh Vũ ở xã Tân Hội (huyện Đan Phượng) đã đến tận nơi dạy tôi cách nấu ăn, quản lý, chăm sóc khách hàng... Nhờ vậy mà tôi đã mở được một cửa hàng ăn nhỏ với lượng khách đều đặn và thu nhập ổn định - anh Quảng chia sẻ.

- Mừng cho bạn, chúc bạn luôn làm ăn phát đạt nhé - anh Hiếu động viên.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Hiếu cho biết, nhiều người từng lầm lỡ thường gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập xã hội do không tìm được việc làm nên rất dễ tiếp tục mắc sai lầm. Vì vậy, anh mong cộng đồng hãy quan tâm giúp đỡ những đối tượng đặc biệt này để họ được trở thành những con người lương thiện, có ích cho xã hội.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giup-nguoi-lam-lo-699751.html