Gò Vấp đa dạng cách tri ân

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, quận Gò Vấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Điển hình là chương trình văn nghệ với chủ đề 'Sáng mãi tên anh' do Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Gò Vấp tổ chức.

Với sự đa dạng về thể loại, sâu sắc, phong phú về nội dung, các câu lạc bộ tham gia chương trình đã xây dựng kịch bản, dàn dựng và biểu diễn nhiều tiết mục hấp dẫn, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Chị Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Gò Vấp, chia sẻ: "Trên địa bàn quận có nhiều câu lạc bộ văn nghệ nên việc tổ chức chương trình giao lưu khá thuận tiện. Năm nay, chúng tôi lựa chọn chủ đề hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, có mời thêm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh tham gia. Sự có mặt của các cựu chiến binh, cựu chiến sĩ cách mạng với nhiều tiết mục hát về Bộ đội Cụ Hồ đã tạo điểm nhấn cho Chương trình “Sáng mãi tên anh”.

 Một tiết mục trong Chương trình văn nghệ “Sáng mãi tên anh”.

Một tiết mục trong Chương trình văn nghệ “Sáng mãi tên anh”.

Chương trình văn nghệ như một lời tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục, lan tỏa đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ hôm nay. Cũng hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tuổi trẻ quận Gò Vấp ra mắt đội hình hướng dẫn viên du lịch tuyên truyền, giới thiệu các di tích lịch sử trên địa bàn quận, nhằm giới thiệu sâu rộng các sự kiện lịch sử hào hùng, những nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của quê hương Gò Vấp đến với du khách trong và ngoài nước, gắn với hành trình du lịch “Gò Vấp trăm năm tìm lại dấu xưa”. Ban Thường vụ Quận đoàn phối hợp tổ chức Chương trình “Tiếp lửa truyền thống”, trưng bày sách và giao lưu với các cựu chiến binh, thương binh, nhân chứng lịch sử. Thông qua những câu chuyện chân thực về hành động dũng cảm của đồng bào, chiến sĩ trong kháng chiến và những tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế”, các nhân chứng lịch sử đã “tiếp lửa” cho thanh niên, học sinh; khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp niềm tin và khát vọng cống hiến, vươn lên cho thế hệ trẻ trên địa bàn.

Em Huỳnh Anh Thư, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2023, tâm sự: “Được nghe các bác, các chú cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện chân thực, cảm động về các thương binh, anh hùng liệt sĩ, chúng em vô cùng tự hào, khâm phục bản lĩnh, khí phách của thế hệ cha ông. Chúng em tự nhủ phải học tập, tu dưỡng thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội, đóng góp sức lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng tươi đẹp, phồn vinh".

Bài và ảnh: LONG PHƯƠNG - HẢI NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/go-vap-da-dang-cach-tri-an-786232