Góa phụ rơi nước mắt, thương con trai bỏ học làm công nhân nuôi cả nhà

Sau khi chồng qua đời, chị Loan vừa chăm sóc mẹ chồng tai biến, vừa gánh đậu hũ đem bán lấy tiền. Con trai thứ hai cũng bỏ học để phụ mẹ.

Chị Võ Thị Loan (49 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt éo le khiến người dân khối phố Tân Thịnh (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) không khỏi xót xa, thương cảm.

Nằm lọt thỏm giữa đồi tràm, căn nhà chỉ vừa được sơn sửa vào năm 2016 những tưởng sẽ đem lại khởi đầu mới tốt đẹp cho gia đình, không ngờ giờ đây quạnh hiu, đau thương bao phủ.

Nước mắt lưng tròng, chị Loan kể, sau khi kết hôn, vợ chồng lần lượt sinh được 3 người con trai. Chồng chị trồng keo, lúc rảnh lại đi phụ hồ, gia đình chẳng mấy khi túng thiếu. Gom góp dành dụm, hai người cũng để ra được vài chục triệu sửa sang ngôi nhà.

Chị Loan góa chồng, bản thân không đủ sức khỏe lao động.

Chị Loan góa chồng, bản thân không đủ sức khỏe lao động.

Chẳng thể ngờ, nhà chỉ vừa tươm tất, những cơn đau đầu xuất hiện, hành hạ chồng chị khổ sở, kèm theo triệu chứng khó thở. Bác sĩ chẩn đoán anh bị vỡ động mạch chủ, hở van tim 3 lá, nhồi máu cơ tim phải thay van nhân tạo. Vừa "vét" sạch nhà cửa, vừa vay mượn, chị Loan mới xoay sở được 100 triệu đồng cho chồng phẫu thuật. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, anh được đưa về nhà chăm sóc, đến năm 2018 thì trút hơi thở cuối cùng.

Hiện bà chăm sóc mẹ chồng bị tai biến

Hiện bà chăm sóc mẹ chồng bị tai biến

Chỗ dựa vững chắc không còn, chị Loan suy sụp tinh thần. Song nghĩ đến con trai lớn Ngô Văn Thành (SN 1997) đang là sinh viên năm 2 Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, vốn là niềm hy vọng của gia đình, chị lại gắng gượng. Hàng ngày, chị làm đậu hũ bán, quyết tâm cho con được đi học đủ đầy.

Bố qua đời đúng thời điểm chuẩn bị thi Đại học, ý thức được hoàn cảnh của mình, em Ngô Văn Công (SN 1999) quyết định dừng việc học, dù đã thi đỗ Trường Đại học Nông Lâm. Em xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp cách nhà chừng 10 cây số, dành tiền phụ mẹ nuôi anh trai và người em Ngô Văn Danh còn đang học cấp 3.

Bà Loan bị gãy tay sau cú ngã vào tháng 11 năm ngoái

Bà Loan bị gãy tay sau cú ngã vào tháng 11 năm ngoái

Tưởng chừng sóng gió trôi qua, nào ngờ năm 2020, mẹ chồng chị Loan bị tai biến phải nằm liệt giường. Gánh nặng gia đình lúc này đổ dồn lên vai em Công. Thu nhập chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng của em vừa phải phụ mẹ nuôi bà và em trai, vừa hỗ trợ anh trai học Đại học.

Khi em Thành vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, chưa kịp đi làm phụ giúp mẹ thì phát hiện mắt có vấn đề, ngày càng mờ dần, đi khám mới biết em bị lệch thủy tinh thể bẩm sinh. Trải qua 7 lần mổ, thị lực một bên mắt chỉ còn 2/10, bên còn lại 5/10, kèm theo chứng tim bẩm sinh, 3 van tim bị hở, huyết áp cao. Thành buộc phải ở lại TP HCM để điều trị.

Người con trai út vừa nhận được học bổng

Người con trai út vừa nhận được học bổng

Chưa hết, tháng 11 năm ngoái, chị Loan không may bị té, gãy xương đòn trái, đến bây giờ chỉ vận động được 1 tay, chị đành nghỉ gánh đậu hũ của mình.

Đứng trước hoàn cảnh quá đỗi khó khăn, em Danh, con út của chị quyết tâm học thật giỏi. Em thi đỗ và giành học bổng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. "May con có học bổng, chúng tôi cũng nhẹ được phần nào, có điều quãng đường sau này dài quá...", người đàn bà bất hạnh rơi nước mắt.

Ông Lê Thanh Long, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Ninh cho biết, gia đình bà Loan liên tiếp gặp biến cố khiến cuộc sống lâm vào cùng cực.

“Người con đầu là niềm hy vọng của họ, oái oăm khi ra trường lại mắc nhiều căn bệnh quái ác. Là người phụ trách trên địa bàn, tôi mong muốn nhiều nhà hảo tâm biết đến, san sẻ giúp những mảnh đời khốn khổ vượt qua hoạn nạn, tiếp thêm động lực cho họ vươn lên”, ông Long nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Võ Thị Loan, khối phố Tân Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

SĐT: 0935.457.062

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.159 (gia đình chị Loan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Công Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/goa-phu-roi-nuoc-mat-thuong-con-trai-bo-hoc-lam-cong-nhan-nuoi-ca-nha-2155730.html