Góc khuất showbiz: Angelina Jolie - Brad Pitt, cuộc ly hôn tốn kém nhất mọi thời đại

Gần 5 năm sau khi đệ đơn, cuộc chia tay của cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie đang trên đà chạm đến mức phí pháp lý ly hôn đắt nhất mọi thời đại ở Hollywood.

Khi đề cập đến các cuộc ly hôn phức tạp ở Hollywood, chắc chắn Brad Pitt và Angelina Jolie là 2 cái tên được nhớ đến đầu tiên. Vì đâu mà họ vướng vào sai lầm tệ hại này? Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ năm 2004, khi cặp đôi gặp nhau trên phim trường Mr & Mrs Smith.

Cặp đôi Brangelina quen nhau từ năm 2004.

Ở thời điểm đó, Brad đã kết hôn với Jennifer Aniston và họ đang là một trong những cặp đôi nổi tiếng được yêu mến nhất Hollywood. Còn Angelina Jolie lại thường được nhớ đến với hình ảnh hoang dã và tự mô tả mình đã có một tuổi thơ 'đen tối’.

Trước khi gặp Brad, Angelina từng ly hôn 2 lần. Người chồng đầu tiên của cô là nam diễn viên người Anh Jonny Lee Miller, người chồng thứ 2 là Billy Bob Thornton. Năm 2002, trong cuộc hôn nhân với Billy Bob, cặp đôi đã nhận nuôi Maddox, đứa trẻ đến từ Campuchia, nhưng họ đột ngột chia tay 3 tháng sau đó.

Chia sẻ về cuộc ly hôn của mình với Vogue, Angelina nói: ‘Tôi cũng rất ngạc nhiên vì chỉ sau một đêm, chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ một ngày nào đó chúng tôi chẳng có điểm chung nào nữa. Điều đó thật đáng sợ’.

Khởi đầu đầy kịch tính của Angelina Jolie và Brad Pitt

Sau 7 năm bên nhau, vào năm 2005, Brad và Jennifer tuyên bố chia tay. Cùng thời điểm đó, một tin đồn được lan truyền. Báo chí và internet đều hăm hở dõi theo Team Jen và Team Angelina. Khi đó, Angelina được cho là kẻ thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Brad và Jennifer, nhưng cả hai luôn kiên quyết phủ nhận mối quan hệ của họ bắt đầu là ngoại tình.

Angelina đã đưa ra một lời giải thích vô cùng thuyết phục: ‘Thân mật với một người đàn ông đã có gia đình ư? Tôi không đời nào lặp lại sai lầm của bố tôi. Đó là điều tôi không bao giờ tha thứ’.

Angelina Jolie chưa bao giờ thừa nhận mình là ‘người thứ 3’.

Không lâu sau khi ly hôn, Jennifer cũng trả lời phỏng vấn Vanity Fair một cách thẳng thắn: ‘Những lùm xùm đã qua không phải là mối quan tâm của tôi nữa. Tôi đã nỗ lực hết sức để không làm tăng thêm sự phức tạp của cuộc ly hôn. Tôi không bao giờ có ý nghĩ trả thù. Tôi không muốn trở thành một con người có tính cách như vậy. Tôi cũng không tranh thủ đánh bóng tên tuổi của mình. Mỗi người đều có quan điểm của riêng họ. Nhưng tôi mong rằng tất cả đều có cái nhìn tích cực...’

Brangelina và những đứa trẻ - gia đình ‘đa sắc’

Tháng 1 năm 2006, Angelina xác nhận với People rằng cô đang mang thai đứa con đầu lòng với Brad. Đây là lần đầu tiên cô công khai thừa nhận mối quan hệ. Kể từ đó, gia đình của họ lớn dần lên cùng với sự xuất hiện lần lượt của các thành viên. Năm đó, Brad trở thành cha nuôi của Maddox và đứa con thứ hai của Angelina, Zahara. Họ của cả hai đứa trẻ đều được đổi từ ‘Jolie’ thành ‘Jolie-Pitt’. Angelina sinh con gái Shiloh Nouvel tại Namibia vào tháng 5 năm 2006. Mùa xuân năm sau, Angelina nhận Pax Thiên 3 tuổi từ trại trẻ mồ côi ở Việt Nam và Brad đón Pax về Mỹ khoảng một năm sau đó.

Năm 2007, Angelina tâm sự với Vogue: ‘Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm, suy nghĩ và nói về những điều mà cả hai chúng tôi muốn trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra chúng tôi đều muốn những điều giống nhau. Bên cạnh vai trò cha mẹ của tụi trẻ, chúng tôi còn là những người bạn tốt của nhau. Sau này, cuộc sống phát triển theo cách mà chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau và cùng nhau chia sẻ mọi thứ’.

Gia đình ‘đa sắc’

Tại Liên hoan phim Cannes năm 2008, Angelina xác nhận cô đang mong đợi một cặp song sinh, Knox Léon và Vivienne Marcheline sinh vào tháng 7 năm đó. Một vài năm sau, trả lời The Telegraph, Ange nói: ‘Tôi rất may mắn khi được ở bên Brad. Anh ấy là một quý ông thực sự. Anh ấy có được sự cân bằng tuyệt vời để trở thành một người cha phi thường, vĩ đại và đầy yêu thương. Anh ấy cũng là một người đàn ông rất thông minh’.

Brad cũng có một cuộc phỏng vấn với Esquire vào giữa năm 2013: ‘Tôi đang cố gắng làm mọi thứ, nhưng tôi không biết cuộc sống có thể hạnh phúc hơn hay không’.

Họ kết hôn sau 10 năm bên nhau bằng một buổi lễ thân mật tại nhà máy rượu Château Miraval ở Pháp. ‘Cảm giác thật khác biệt. Thật tuyệt khi chúng tôi trở thành vợ chồng’, Angelina nói với Vanity Fair vào thời điểm đó.

Họ từng là cặp đôi đẹp nhất Hollywood.

Bắt đầu để... kết thúc

Chỉ 2 năm sau, cuộc hôn nhânkết thúc. Tháng 9 năm 2016, Angelina đã đệ đơn ly hôn, với lý do là những khác biệt không thể hòa giải. FBI và Sở Dịch vụ Gia đình & Trẻ em Los Angeles xác nhận họ đang điều tra Brad vì cáo buộc lạm dụng trẻ em sau một sự cố trên máy bay riêng của gia đình.

Cụ thể, nam diễn viên đã bị một người giấu tên cáo buộc có hành vi xâm hại thân thể với một trong những đứa con của anh. Theo TMZ vào thời điểm đó, Maddox đã đứng ra bênh vực mẹ mình. Một nguồn tin thân cận với Brad nói với People rằng ‘nam diễn viên đã say và tranh cãi nảy lửa với Angelina’.

Brad chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc trên, nhưng anh đã công khai thừa nhận về việc uống rượu và sử dụng ma túy. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ vào tháng 5 năm 2017, Brad tiết lộ anh đã bỏ rượu và hút cần sa.

Ly hôn là quyết định sáng suốt?

Brangelina đã từng gây tranh cãi về sự rạn nứt thông qua các thủ tục pháp lý ở California được diễn ra một cách riêng tư và lặng lẽ, nhưng vào tháng 2 năm 2017, Angelina lần đầu tiên lên tiếng về vụ ly hôn. Cô nói: ‘Chúng tôi sẽ vượt qua khoảng thời gian này và hy vọng sẽ là một gia đình bền chặt hơn’.

Theo tài liệu của tòa án, Brad đã không cung cấp cho vợ ‘sự hỗ trợ có ý nghĩa’ về mặt tài chính kể từ khi chia tay. Brad phản bác rằng anh đã cho cô vay 8 triệu đô la cộng với 1,3 triệu đô la cho các hóa đơn khác. Năm sau, một thông tin tiết lộ Angelina đã cho Brad tiếp cận các con, nhưng họ vẫn đang làm việc để giải quyết ổn thỏa.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue năm ngoái, Angelina cho biết cô đã chia tay Brad vì ‘hạnh phúc’ của gia đình cô. ‘Đó là một quyết định đúng đắn. Tôi tập trung vào việc chữa lành tổn thương cho các con. Giờ đây, chúng là những thành viên rất dũng cảm và mạnh mẽ’, cô nói.

Tháng 12 năm 2020, các thủ tục tố tụng tại tòa án bắt đầu ở Los Angeles về quyền nuôi con đối với 5 đứa trẻ nhỏ nhất, vì Maddox hiện 19 tuổi và do đó đã trở thành người lớn trong mắt luật pháp. Pax hiện 17 tuổi, trong khi Zahara 16 tuổi, Shiloh 15 tuổi, cặp song sinh Vivienne và Knox 12 tuổi.

Gần đây, Brad đã được trao quyền nuôi con chung với Angelina trong một phán quyết dự kiến. Một nguồn tin thân cận nói với PA rằng phán quyết của thẩm phán sẽ ‘tăng đáng kể’ thời gian mà Brad có thể ở bên các con. Quyết định được cho là dựa trên lời khai từ những người liên quan đến vụ án, bao gồm cả các chuyên gia đã từng dành thời gian với tụi trẻ. Sự việc này đánh dấu một bước đột phá lớn trong cuộc ly hôn của cặp đôi, nhưng họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Brad được trao quyền nuôi con chung với Angelina.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Phải mất gần 5 năm và mỗi người tốn 1 triệu đô la để đi đến thời điểm này, nhưng cặp đôi vẫn chưa bắt đầu việc phân chia tài sản chung của họ, bao gồm vườn nho và bất động sản tại Pháp. Ước tính, khoản tài sản chung lên đến 60 triệu đô la.

Hiện tại, Angelina đang sống trong ngôi nhà mà cô đã mua với giá 25 triệu đô la ở Los Angeles, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng cô đã chuyển đi nơi khác. Cô từng nói với Harper's Bazaar: ‘Tôi rất thích sống ở nước ngoài và sẽ làm như vậy ngay khi con tôi 18 tuổi’.

Một số nhà bình luận đang suy đoán vụ ly hôn của Brangelina có thể kéo dài thêm 6 năm và phải trả thêm hàng triệu USD phí pháp lý.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thủy Kiều

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//goc-khuat-showbiz-angelina-jolie-brad-pitt-cuoc-ly-hon-ton-kem-nhat-moi-thoi-dai-169211019115241866.htm