'Góc Tết' trong hẻm nhỏ, lan tỏa nghĩa tình

Không khí xuân lan tỏa khắp hẻm với sắc màu tươi mới, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng Tết theo một cách rất riêng - ấm áp và gần gũi.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, con hẻm nhỏ tại số 153 Nguyễn Thị Minh Khai (khu phố 27, phường Bến Thành, TP.HCM) trở nên rộn ràng và đầy sức sống hơn bao giờ hết. Không khí xuân lan tỏa khắp hẻm với sắc màu tươi mới, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng Tết theo một cách rất riêng - ấm áp và gần gũi.

Ngay từ đầu hẻm, không gian “Góc Tết” được người dân khu phố trang trí công phu với nhiều bối cảnh sinh động. Một bên là các tiểu cảnh mang đậm hồn Tết truyền thống, bên còn lại là khu trưng bày theo chủ đề “sống xanh” với nhiều cây cảnh, mảng xanh hài hòa, tạo nên điểm nhấn thân thiện với môi trường. Sự kết hợp hài hòa giữa nét xưa và hơi thở hiện đại khiến con hẻm nhỏ trở thành điểm check-in yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình.

Chia sẻ trong niềm phấn khởi, nhiều người dân cho biết việc có một “Góc Tết” ngay trong khu phố giúp bà con, nhất là người lớn tuổi, không phải đi xa vẫn có thể lưu giữ những khoảnh khắc xuân ý nghĩa. Không khí vui tươi, sum vầy cũng góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo nên nét đẹp văn hóa cộng đồng giữa lòng đô thị sầm uất.

Đã thành thông lệ suốt 6 năm qua, cứ mỗi độ xuân về, người dân khu phố 27 lại cùng nhau chung tay trang hoàng khu vực đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai thành một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu.

Năm nay, dựa trên kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban Nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành, khu phố 27 lựa chọn chủ đề “Xuân hội tụ” để tổ chức “Góc Tết” năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng khu phố 27, cho biết việc tổ chức “Góc Tết” nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, nơi người dân có thể gặp gỡ, chụp ảnh, thưởng thức không khí Tết ngay tại khu phố.

Điểm đặc biệt của “Góc Tết” năm nay là toàn bộ kinh phí và công sức đều do người dân tự nguyện đóng góp, không sử dụng nguồn hỗ trợ tài chính từ chính quyền như những năm trước. Điều này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng dân cư.

Thông qua hoạt động “Góc Tết”, khu phố 27 cũng lồng ghép tuyên truyền, triển khai nhiều nội dung trọng tâm trong năm 2026 như: chương trình chuyển đổi số gắn với phát triển bền vững; chăm lo an sinh xã hội; giữ gìn tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, khu phố vận động người dân tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Song song với việc tạo không gian vui xuân, khu phố 27 đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo an sinh xã hội.

Dịp này, khu phố đã chuẩn bị 64 phần quà, trong đó 60 phần trao tặng cho các hộ gia đình neo đơn, thoát nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và 4 phần dành cho thanh niên vừa xuất ngũ, chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào tháng 2/2026. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân.

Chăm lo an sinh xã hội

Chăm lo an sinh xã hội

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, việc tổ chức thành công “Góc Tết” năm nay không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa cho khu phố mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng của người dân sau khi chính quyền hai cấp được sáp nhập. Đây chính là nền tảng quan trọng để khu phố tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư.

Nhiều người dân sinh sống lâu năm trong hẻm cho biết, “Hẻm Tết” không chỉ là nơi trang trí để vui xuân mà còn là dịp để bà con xích lại gần nhau hơn. Có người góp chậu mai, người phụ công treo đèn, người lo dọn dẹp, chăm chút từng góc nhỏ. Trong không gian rộn ràng sắc xuân ấy, ai cũng cảm nhận rõ sự ấm áp, thân tình của xóm giềng - điều đôi khi dễ bị lãng quên giữa nhịp sống đô thị tất bật.

Chia sẻ với phóng viên, một người dân ngụ trong hẻm bộc bạch rằng nhiều năm nay, Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi cả khu phố cùng nhau chung tay làm “Hẻm Tết”. “Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã thấy Tết. Vui nhất là thấy người già có chỗ chụp hình, trẻ con có nơi chạy nhảy, còn bà con thì có dịp hỏi han, quan tâm nhau nhiều hơn”, người dân này xúc động nói.

Giữa lòng TP.HCM năng động, những giá trị tưởng chừng giản dị ấy vẫn được gìn giữ và lan tỏa, để Tết không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà còn là dịp nghĩa tình được vun bồi, bền chặt qua từng năm.

Hà Sang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/goc-tet-trong-hem-nho-lan-toa-nghia-tinh-c17a109450.html