Gợi mở giải pháp giúp đồng bào thoát nghèo

Tôi bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Là một nhà báo theo dõi công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tôi ngồi vào bàn làm việc, tra cứu lại thông tin về những chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các tỉnh, thành phố như một cách để tưởng nhớ ông.

Trong gần 3 nhiệm kỳ, Tổng Bí thư đã đến thăm hơn 50 tỉnh, thành phố vùng đồng bào DTTS và miền núi. Những kết quả thu nhận được sau các chuyến đi ấy giúp Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện đúng đắn, hiệu quả đường lối về công tác dân tộc của Đảng ta, đồng thời có sự phát triển về lý luận mang tầm chiến lược, mang tính đột phá cho lĩnh vực này.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai, năm 2017. Ảnh: TRÍ DŨNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai, năm 2017. Ảnh: TRÍ DŨNG

Hầu hết những nơi mà Tổng Bí thư trực tiếp đến thăm đều là các xã, thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đồng bào DTTS và hộ nghèo rất cao. Với phong thái giản dị, gần gũi, Tổng Bí thư dành nhiều thời gian trò chuyện cùng đồng bào về đời sống, sản xuất, vui cùng niềm vui của đồng bào, chia sẻ những khó khăn của bà con. Ở những nơi đến thăm, Tổng Bí thư luôn căn dặn bà con những việc làm cụ thể như: Không sa đà vào rượu chè, cờ bạc; không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch...

Chẳng hạn tại xã Ayun (Chư Sê, Gia Lai), nhất trí với bà con rằng thiếu nước là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải giải quyết cho được vấn đề thủy lợi, ở đây chính là nước ăn uống và đặc biệt là nước sản xuất”. Tổng Bí thư chỉ đạo đẩy nhanh dự án xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo, tạo điều kiện cho đồng bào có nước sinh hoạt, sản xuất, trước hết là phục vụ sản xuất cho 500ha đất nông nghiệp. Tổng Bí thư cũng gợi mở nhiều giải pháp để đồng bào có thể thoát nghèo bền vững. Đó là cần nâng cao dân trí, thay đổi cách nghĩ, cách làm, có ý chí mạnh mẽ vươn lên, quyết không chịu đói nghèo. Lời căn dặn sâu sắc của Tổng Bí thư không chỉ đúng với đồng bào xã Ayun mà còn phù hợp với đồng bào DTTS ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Do tính chất công việc phải thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến vùng DTTS và miền núi, tôi đặc biệt ấn tượng với tác phẩm ảnh “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai” của tác giả Lê Trí Dũng, Thông tấn xã Việt Nam. Bức ảnh được chụp khi Tổng Bí thư vào thăm gia đình thương binh, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun. Hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng giản dị ngồi trên bậu cửa, nắm tay, tặng quà và ân cần hỏi thăm cuộc sống của người thương binh gây ấn tượng mạnh, gửi đi thông điệp về sự gần gũi, gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Tổng Bí thư đã rời xa nhân thế, về với Các Mác, Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, song sự thông tuệ trong nghiên cứu, phát triển và vận dụng đúng đắn lý luận về giải quyết vấn đề dân tộc của các bậc tiền bối chính là di sản quý báu mà đồng chí để lại. Di sản đó đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thực hiện, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

PHƯƠNG LIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/goi-mo-giai-phap-giup-dong-bao-thoat-ngheo-787408