Gói một vạn bánh chưng xanh tặng đồng bào nghèo biên cương

Với phương châm 'không để ai bị bỏ lại phía sau', công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo đã và đang được các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) chung tay thực hiện.

Sáng sớm ngày cuối năm, con đường dẫn vào huyện Nậm Pồ vẫn còn mờ mịt hơi sương. Không gian đặc quánh như sữa và tê lạnh vị núi rừng. Cô giáo trẻ Giàng Thị Trang trở dậy từ 5 giờ rồi nhanh chóng di chuyển về khoảng sân rộng phía trước trụ sở huyện. Lúc này, từng nắm lá rong cỡ lớn, những chiếc chậu đựng gạo nếp đã ngâm, xôi đỗ vàng ươm... đã được đặt nghiêm ngắn.

Hôm nay, Nậm Pồ "mở bếp" gói và nấu 10.000 bánh chưng xanh cho đồng bào các dân tộc vùng biên đón Tết.

GÓP TẾT VỚI ĐỒNG BÀO NGHÈO VÙNG CAO

Theo đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, chương trình 10 nghìn bánh chưng xanh cho hộ nghèo Xuân Giáp Thìn 2024 được triển khai nhằm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người có công. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ngay khi được triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ tất cả các cấp, ban ngành, đoàn thể và nhân dân.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết chương trình 10 nghìn bánh chưng xanh cho hộ nghèo Xuân Giáp Thìn 2024 được triển khai nhằm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người có công.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết chương trình 10 nghìn bánh chưng xanh cho hộ nghèo Xuân Giáp Thìn 2024 được triển khai nhằm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người có công.

"Nhiều xã đã chủ động quyên góp thêm củi, gạo, lá bánh... Bên cạnh đó, gần 1.5000 người đã đăng ký tham gia với tinh thần tự nguyện. Chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nậm Pồ để hướng tới Tết ấm cho đồng bào", đồng chí nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt nhất, chương trình sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn của huyện Nậm Pồ. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, tất cả mọi người chính thức "vào hội". Từng nhóm 10 người cùng ngồi lại bên nhau những tấm bạt lớn được trải ra ngay sân quảng trường. Người cắt lá, đóng khuôn; người đổ gạo, xếp thịt, buộc lạt. Tất cả đều chăm chú và cẩn trọng nhất có thể. Bản thân Bí thư Huyện ủy Lê Khánh Hòa cũng "xắn tay" trực tiếp cùng với mọi người trong ngày ý nghĩa của toàn huyện.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nậm Pồ cùng gói bánh chưng xanh gửi đồng bào nghèo vùng biên viễn Điện Biên.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nậm Pồ cùng gói bánh chưng xanh gửi đồng bào nghèo vùng biên viễn Điện Biên.

Là giáo viên trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nậm Pồ, chị Giàng Thị Trang cho biết: Chị và tập thể học sinh nhà trường rất háo hức với sự kiện đặc biệt này và mong muốn được góp sức, chia sẻ niềm vui với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Chăm chú cắt lá dong xanh, em Pò Thị Giang (học sinh lớp 11) chia sẻ: Cả đêm qua, gần như em không ngủ được, bởi đây là lần đầu tiên cô bé được trực tiếp gói bánh chưng xanh gửi tới chính các bản làng của mình.

"Hôm nay, em sẽ cố gắng gói được 10 chiếc bánh để tặng bà con các dân bản", cô bé sinh ra ở bản Vằng Xôn, xã Nậm Khăn háo hức.

Chiến sĩ công an nghĩa vụ Lò Văn Quyến, năm nay vừa tròn 20 tuổi ngồi cặm cụi đặt từng lớp lá vào khuôn. Đây là lần đầu tiên, Quyến trực tiếp gói bánh chưng ngày Tết. Tuy vụng về, nhưng chàng trai bản Na Rỳ vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất phân đoạn của mình.

"Sau đây, những chiếc bánh này sẽ được chuyển về cho đồng bào các bản làng. Tôi rất mong, chút công sức nhỏ bé của mình và đồng đội sẽ giúp Tết của bà con thêm ấm cúng", Quyến nhấn mạnh.

Ấm tình quân dân ngày Tết vùng biên Nậm Pồ.

Ấm tình quân dân ngày Tết vùng biên Nậm Pồ.

Sau chừng 1 giờ, những chồng bánh chưng vuông vắn đầu tiên bắt đầu được xếp hàng dài sau lưng mỗi nhóm. Mùi lá mới, hương gạo đỗ ngày cuối năm dần lừng lên trong sương mờ Nậm Pồ...

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Pồ, hiện toàn huyện vẫn còn trên 5.300 hộ nghèo. Thực hiện chủ trương của tỉnh Điện Biên về việc chăm lo, tặng quà tết cho các hộ nghèo, ngoài huy động sự đóng góp ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, huyện còn huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Tính đến nay, chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Giáp Thìn năm 2024 do huyện phát động đã tiếp nhận hơn 142 triệu đồng.

Hiện nay, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tập trung xây dựng phương án, huy động các nguồn lực để chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện tặng quà tết theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập các đoàn, tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Huyện cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm nhân dân được đón tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

NHỮNG BẾP LỬA TRÊN BẢN XA

Cũng trong ngày cuối cùng của tháng 1, trên các bản xa của huyện Nậm Pồ, những nồi bánh chưng xanh "góp Tết" với đồng bào cũng được đã được nhóm lên.

Từ trước đó 1 ngày, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện đã mang theo những nguyên vật liệu cần thiết vào các bản làng vùng biên viễn.

Trung tá Lò Văn Muôn, Trưởng Công an xã Nà Khoa cho biết, ngay trong chiều ngày hôm qua, 30/1, các chiến sĩ công an cùng cán bộ xã đã chia thành 7 tổ công tác, trực tiếp đưa nguyên, vật liệu vào các nơi xa xôi nhất. Nhiều điểm như Huổi Lụ 1, Nậm Nhừ Con thậm chí xe máy cũng không thể tiếp cận.

"Anh em đã phải gùi lá, lạt, thịt và gạo vào ngay trong đêm để kịp gói", Trung tá Muôn chia sẻ.

Điểm gói bánh chưng xanh tại bản Nà Khoa, xã Nà Khoa sáng 31/1.

Điểm gói bánh chưng xanh tại bản Nà Khoa, xã Nà Khoa sáng 31/1.

Đồng chí Lê Văn Hiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Nà Khoa thông tin thêm: Ngày hôm qua, không khí xuân dường như đã ùa về với bà con nhân dân xã. Những "chiếu bánh chưng xanh" được lập nên khắp các điểm bản làng. Màu áo xanh công an, màu áo trắng, vàng, đỏ của những bà con người Kháng ngồi quây quần, xen kẽ với nhau trong không khí ấm áp của một ngày cận Tết. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cố gắng hết sức mình.

"Đêm qua, tổ công tác tại bản trung tâm Nà Khoa đã thức tới tận 2 giờ sáng để kịp gói bánh cho bà con hộ nghèo. Dù mệt, nhưng anh em đều rất vui", đồng chí cho biết.

Khi chúng tôi có mặt, những nồi bánh đã đỏ lửa. Hơi ấm từ củi, mùi bánh mới sực lên làm ấm cả bản xa. Anh Lò Văn Vẹn (sinh năm 1983) là một người sẽ nhận được bánh ngày Tết. Chia sẻ với phóng viên, anh Vẹn cho biết: Bản thân anh và gia đình rất cảm động. Đây sẽ là nguồn động viên quý giá cho gia đình anh trong ngày đầu xuân.

Những bếp lửa trên bản xa đã được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Pồ nhóm lên nhằm sẻ chia Tết ấm vào đồng bào nghèo vùng biên viễn.

Những bếp lửa trên bản xa đã được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Pồ nhóm lên nhằm sẻ chia Tết ấm vào đồng bào nghèo vùng biên viễn.

Cũng dịp này, lực lượng vũ trang và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Nậm Pồ cũng chủ động thực hiện các chương trình ý nghĩa tương tự. Tại Đồn biên phòng Si Pha Phìn, thực hiện kế hoạch thường niên, các chiến sĩ đã phối hợp với các hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên xã Phìn Hồ đã gói và tặng 150 chiếc bánh chưng và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm góp thêm chút hương vị xuân ấm áp đến nhân dân vùng cao trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Tại Na Rỳ, các chiến sĩ biên phòng cũng đã kết hợp cùng Ủy ban nhân dân xã tổ chức gói bánh chưng, tặng quà Tết cho đồng bào.

 Các chiến sĩ quân đội cùng gói bánh chưng xanh gửi đồng bào.

Các chiến sĩ quân đội cùng gói bánh chưng xanh gửi đồng bào.

Thượng tá Lê Hào Quang, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Nậm Pồ cho biết, gói bánh chưng xanh từ lâu đã trở thành truyền thống của các lực lượng quân đội trên địa bàn biên giới.

"Thực hiện quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham gia với các đoàn thể, chính quyền với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để thể hiện sự gắn kết của quân đội với nhân dân, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn", Thượng tá thông tin.

Những chiếc bánh ấm tình quân dân miền biên viễn Nậm Pồ...

Những chiếc bánh ấm tình quân dân miền biên viễn Nậm Pồ...

Cũng theo Thượng tá Quang, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đồng loạt tổ chức các chương trình Xuân biên cương Tổ quốc, Tết ấm tình quân dân trên địa bàn nhiều bản thuộc các xã. Riêng ngày 30/1, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tặng quà cho 91 hộ dân tại bản Nậm Pua, xã Phìn Hồ.

Một mùa xuân ấm áp lại chuẩn bị về trên các bản mờ sương vùng biên cương Tây Bắc...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/goi-mot-van-banh-chung-xanh-tang-dong-bao-ngheo-bien-cuong-post794582.html