Góp sức dựng trường - vun đắp tương lai nơi biên giới
Những ngày này, trên công trường xây dựng Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cuốc, xẻng và những bước chân khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Từng bao xi măng, xe cát, viên đá, thanh sắt được chuyền tay nhau dưới cái nắng vùng cao. Những người lính mang quân hàm xanh đang góp phần dựng xây ngôi trường mới - nơi sẽ chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ ở vùng biên cương Tổ quốc.
Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tham gia hỗ trợ xây dựng Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, phối hợp với Quỹ “Hành trình tương lai”, cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị thi công triển khai nhiệm vụ. Ngay sau lễ khởi công ngày 19/6/2026, Đồn Biên phòng Cốc Pàng chủ động tổ chức lực lượng hỗ trợ xây dựng với 84 lượt cán bộ, chiến sĩ.
Ngày 6/7/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ xuất quân với sự tham gia của 39 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng: Cốc Pàng, Xuân Trường, Cô Ba. Mỗi ngày duy trì từ 14 - 16 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công các hạng mục công trình. Đến ngày 17/7/2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đóng góp gần 300 ngày công lao động; xây dựng 150 m tường bao bờ kè, tương đương khoảng 200 m²; vận chuyển 30 m³ cát phục vụ thi công móng và tường bao; vận chuyển, san lấp 50 m³ đất nền; đào 220 hố móng kim cương, đặt 220 cục móng, bắn cọc ghim định vị; san lấp 500 m² mặt bằng móng; hỗ trợ bốc xếp khoảng 70 tấn vật tư, thiết bị xây dựng.
Nhìn công trình dần hiện hữu giữa núi rừng, Trung tá Dương Văn Giang, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng chia sẻ: Đơn vị đóng quân trên địa bàn nên thấu hiểu những khó khăn của bà con và điều kiện học tập còn thiếu thốn của các em nhỏ. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Dù điều kiện thi công khó khăn do địa hình miền núi, khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với đơn vị thi công để hoàn thành từng phần việc. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính Biên phòng đối với nhân dân, góp sức để các em có ngôi trường mới khang trang, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hỗ trợ xây dựng Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, xã Cốc Pàng.
Đối với những người lính trẻ, mỗi ngày trên công trường đều là một kỷ niệm đáng nhớ. Hạ sĩ Triệu Văn Hưng, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba cho biết: Có những hôm trời nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm quần áo, có hôm mưa xuống đường trơn trượt, việc vận chuyển vật liệu rất vất vả. Nhưng nghĩ đến việc ngôi trường này sẽ là nơi học tập của các em nhỏ vùng biên, ai cũng động viên nhau cố gắng để công trình sớm hoàn thành.
Điểm trường Mầm non Cốc Pàng hiện có 3 lớp với 59 trẻ và 4 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Cơ sở vật chất đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Điểm trường chỉ có một phòng học xây từ năm 2006, 2 dãy phòng lắp ghép chật hẹp, xuống cấp; khu bếp ăn, nhà vệ sinh và nơi sinh hoạt của giáo viên, học sinh chưa đáp ứng yêu cầu. Từ thực tế đó, Điểm trường Mầm non Cốc Pàng được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, thiết kế theo ý tưởng kiến trúc “Nếp nhà cho em”, lấy cảm hứng từ nhà sàn truyền thống và những bức tường trình đất đặc trưng của đồng bào vùng cao. Công trình gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp, khu vệ sinh khép kín, sân chơi bê tông cùng hệ thống cổng, tường rào đồng bộ.
Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh cho biết: Việc huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng điểm trường thể hiện rõ vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới. Mỗi ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó giữa quân và dân. Qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Biên phòng. Các đơn vị phối hợp với đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành trước ngày 25/8/2026 để đưa điểm trường vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.
Giữa núi rừng biên giới, từng viên gạch, từng mét tường được dựng lên không chỉ tạo nên một ngôi trường mới mà còn là minh chứng cho tình quân - dân bền chặt. Đó là hình ảnh đẹp của người lính quân hàm xanh - luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, góp sức dựng xây những công trình mang theo niềm tin và hy vọng, để tiếng cười trẻ thơ sớm vang lên trong ngôi trường mới nơi phên giậu Tổ quốc.











