Góp sức trong công tác giáo dục tư tưởng

Những ngày Tháng Tám lịch sử, trong câu chuyện hàn huyên của những cựu chiến binh, kỷ niệm về một thời tuổi trẻ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc được ôn lại nhiều hơn. Ðây cũng là thời điểm nhiều gia đình tổ chức để con cháu về thăm nom, chúc mừng các cụ. Quây quần bên con cháu, được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn; kể cho con, cháu biết để trân trọng lịch sử, trân trọng hòa bình; cũng là dịp được nhớ lại một thời máu lửa của mình, các cụ vui lắm. Tuy nhiên, cuối tuần qua, sau khi ông Minh cùng những người bạn là cựu chiến binh ở xóm chuyện trò, thì trở về với vẻ trầm tư.

Ông Minh chia sẻ với con trai của mình rằng:

- Nghe bác ấy kể lại mà buồn thay con ạ. Bác ấy nói, thế hệ các cháu của chúng ta giờ đã lớn lắm rồi; phương tiện tiếp nhận thông tin rất nhiều, thế nên chúng nghe gì, xem gì, tin ai mình cũng khó biết ông ạ. Hôm trước mấy đứa cháu tôi về chơi, tôi kể chuyện chiến tranh, về những cán bộ cách mạng kiên trung, bất khuất… chúng nghe đấy. Nhưng rồi, đến chuyện hôm nay thì chúng nhận thức hời hợt lắm. Chúng nói về một số trường hợp cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, đã bị điều tra đưa ra ánh sáng, xử lý nghiêm minh, nhưng với góc nhìn thiển cận. Tin theo lập luận ngông cuồng của thế lực thù địch; lấy những sai trái, vấn đề của một vài cá nhân để đánh đồng cả một tập thể, một thế hệ. Mấy đứa cháu tuổi choai choai, còn như vui lắm khi đọc những câu châm chọc, mỉa mai mà các đối tượng phản động, tiêu cực lợi dụng để bóp méo sự thật; đánh tráo khái niệm... Bức xúc nhất là, các con ông không nhận thấy sự lệch lạc trong nhận thức của con mình, lại cho rằng chỉ là thấy trên mạng thì xem, cũng chỉ là chuyện vui thôi. Sự việc sai phạm là có thật, đã được xét xử rõ ràng, báo chí cũng đăng công khai; cách nói cho vần, cho vui thì có gì mà bố phải nặng nề.

Trẻ chưa thông, có thể phân tích, giáo dục cho hiểu. Nhưng làm cha mẹ, lại là cán bộ, đảng viên mà nhận biết còn hời hợt như thế thì việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng cho dân, sao có thể thành. Trong khi thế lực phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng tận dụng tối đa không gian mạng; lợi dụng những phần tử tiêu cực; sự nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin của đồng bào vùng sâu vùng xa... để chống phá Ðảng, Nhà nước; phá hoại sự đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã từng yêu cầu “không để vùng trắng về công tác tư tưởng”. Không biết, có cán bộ, đảng viên nào hiểu rằng, đây là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, ngành Tuyên giáo hay không. Chứ theo bố thì, nghĩ vậy là chưa chuẩn. Bởi trách nhiệm lan tỏa thông tin tích cực, chính xác, đúng đắn, kịp thời là của mọi cán bộ, đảng viên…

Thảo Vi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/208430/gop-suc-trong-cong-tac-giao-duc-tu-tuong