Góp 'yêu thương' gửi ra miền Bắc

* Hơn 44 tỷ đồng được đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Những ngày qua, cùng với cả nước, Bình Dương đã có những hoạt động thiết thực, kịp thời hướng về người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Những nghĩa cử trên nhằm sẻ chia, giúp đồng bào miền Bắc sớm ổn định cuộc sống…

Lan tỏa yêu thương

Sau khi lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương được lan tỏa, những ngày qua, các cấp, các ngành cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã cùng hướng về đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn do cơn bão số 3 gây ra với những phần việc thiết thực, ý nghĩa. Mới đây nhất, ngày 14-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận đăng ký ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ảnh: HỒNG THUẬN

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kêu gọi đồng bào, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, góp sức ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn. “Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất của cộng đồng xã hội lúc này sẽ là động lực to lớn, có ý nghĩa nhân văn cao cả, giúp nhân dân vùng bão, lũ vững lòng, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất”, ông Nguyễn Văn Dành phát biểu.

Tham dự chương trình này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã trực tiếp quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục hậu quả bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thống kê sau khi kết thúc lễ phát động (sáng 14- 9), các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng. Những đóng góp, chia sẻ hỗ trợ thiết thực này đã thể hiện rõ nét tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, là nghĩa cử cao đẹp, là sự quan tâm, chung sức, tình cảm của tỉnh Bình Dương đối với đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tỉnh xếp hàng hóa lên xe chuyển đi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 3 tại tỉnh Lào Cai

Việc vận động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30-10-2024, nhưng những tình cảm của Bình Dương hướng về miền Bắc trong những ngày qua càng khẳng định rõ nét tình đồng bào “người trong một nước thì thương nhau cùng”.

Tình người trong hoạn nạn

Những ngày qua, với tinh thần “của ít lòng nhiều”, nhiều người đóng góp bằng cách chuyển khoản qua tài khoản của các tổ chức kêu gọi ủng hộ hoặc đến tận các địa điểm tiếp nhận quyên góp để ủng hộ tiền mặt và các nhu yếu phẩm, như: Mì gói, sữa, bánh, nước suối, áo phao, các loại thuốc thiết yếu… với mong muốn sẽ sớm được chuyển đến hỗ trợ phần nào cho đồng bào miền Bắc.

Trên tinh thần hết sức khẩn trương, nhiều chuyến xe xuất phát từ Bình Dương đã lên đường đến với bà con các vùng bị ảnh hưởng. Chiều tối 14-9, tại Điểm hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh trên đường 30-4 (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một), Hội CTĐ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức bốc dỡ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu lên xe container để chuyển đến đồng bào tỉnh Lào Cai.

Một trường học ở TP.Thủ Dầu Một tổ chức quyên góp, ủng hộ trẻ em vùng lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết sau khi tỉnh tổ chức lễ phát động, Hội CTĐ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban ngành, đoàn thể tỉnh đã vận động hơn 20 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và nhanh chóng tổ chức chuyến xe để vận chuyển đến hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng ở tỉnh Lào Cai. Sau chuyến xe này, Hội CTĐ tỉnh cùng các ban ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục vận động để tổ chức thêm các chuyến xe mang theo nghĩa tình của Bình Dương đến với đồng bào các tỉnh, thành khác bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ.

Là người dân Việt Nam, trong lúc này ai cũng mong muốn được góp một phần nhỏ bé vật chất để mang thêm yêu thương đến chia sẻ với đồng bào đang gặp hoạn nạn. Trong chiều tối 14-9, tại Điểm hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh trên đường 30-4, một người khuyết tật đang đi bán vé số ngang qua, thấy có nhiều người đang bốc dỡ hàng hóa lên xe để chuyển ra miền Bắc, anh ghé vào và gửi Hội CTĐ tỉnh 500.000 đồng để ủng hộ cho đồng bào miền Bắc. Mặc dù đi bán vé số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, song trước những ảnh hưởng, mất mát đau thương do bão lũ gây ra ở miền Bắc, anh cũng muốn góp một chút yêu thương gửi đến người dân miền Bắc trong lúc này. Anh chỉ ghé ủng hộ và không để lại họ tên mình.

Trong những ngày qua, còn có rất nhiều học sinh, những người già, người bán vé số lẻ… cũng góp yêu thương gửi ra miền Bắc. Những hành động tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa cử cao đẹp ấy vẫn đang tiếp tục được nhân dân Bình Dương thể hiện bằng nhiều cách làm khác nhau. Tùy theo điều kiện của mỗi người, mỗi nhà với tinh thần “của ít lòng nhiều” chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc sớm khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống.

HỒNG THUẬN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/gop-yeu-thuong-gui-ra-mien-bac-a330983.html