Góp yêu thương gửi tới đồng bào

Những ngày này, đồng bào cả nước hướng về các vùng bão lũ phía Bắc, theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: 'Ai có của giúp của, ai có công giúp công, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều…'. Nơi này gói bánh chưng, nơi khác chuẩn bị lương thực, thực phẩm đặc sản vùng miền để ủng hộ… Những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ các tỉnh, thành nối dài cùng hướng về miền Bắc...

Hàng hóa thiết yếu người dân tỉnh Bình Dương ủng hộ được đưa lên xe vận chuyển cứu trợ đồng bào các địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Xuân Văn.

Hàng hóa thiết yếu người dân tỉnh Bình Dương ủng hộ được đưa lên xe vận chuyển cứu trợ đồng bào các địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Xuân Văn.

Những tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão lũ

“Tất cả vì miền Bắc” là từ khóa lòng của hàng triệu trái tim trên khắp cả nước đang cùng chung nhịp đập với đồng bào chịu cảnh thiên tai.

Những chuyến hàng hướng về miền Bắc.Ảnh: CTV.

Những chuyến hàng hướng về miền Bắc.Ảnh: CTV.

Những ngày qua, Bếp bánh của cô Thanh Thiện, giáo viên dạy làm bánh Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật Công Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu (1A Nguyễn Trường Tộ, TP Vũng Tàu) luôn đỏ lửa. Khu bếp lúc nào cũng có hàng chục tình nguyện viên. Người sắp bánh vào khay, người cắt bánh, người phết bơ, đường lên bánh, người hút chân không…

Cô Thanh Thiện phát động trên trang facebook cá nhân kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn với bà con miền Bắc. Sau khi phát động, cô Thiện đã nhận được sự đồng ý của Trường, cũng như sự chung tay của hơn 30 lượt tình nguyện viên, các cơ sở làm bánh. Bánh mì sấy bơ đường được ép chân không cẩn thận, có thể để 1 tháng. Đây là quà ý nghĩa mà cô và các tình nguyện viên gửi đến bà con vùng lũ bằng tất cả tấm chân tình. Trong chuyến hàng đầu tiên, cô Thiện ủng hộ 500-700 túi bánh mì đã được hút chân không, và dự kiến, 600 túi bánh mì sấy bơ đường tiếp tục đến với bà con trong chuyến xe thứ 2 vào ngày 19/9.

“Ngay khi tôi phát động, nhiều người ủng hộ bánh mì, người ủng hộ bơ, đường, người tới phụ. Tôi rất mong những lát bánh mang đầy tình cảm của người dân Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sớm tới tay đồng bào vùng lũ lụt” - cô Thanh Thiện nói.

Tương tự, tại Bếp ăn do các thành viên CLB vì sức khỏe cộng đồng (37 Bến Nôm, TP Vũng Tàu) tổ chức, từ ngày 13/9 đến nay cũng luôn đỏ lửa. Các thành viên thực hiện 100 phần quà, gồm hộp muối mè, đậu phộng rang và hộp tắc (quất) chưng đường phèn. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền - đại diện CLB cho hay, sau bão lụt, bà con dễ cảm lạnh nên tắc chưng đường phèn giúp bà con tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, hội viên CLB cũng ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cùng 500 suất quà (đường sữa, tập vở, gia vị, thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng...) gửi tới bà con đồng bào vùng lũ. “Toàn bộ số tiền, quà tặng do mọi người ủng hộ. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp sức cho bà con vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, sớm trở lại cuộc sống ổn định” - chị Minh Hiền nói.

Ngoài 2 bếp nói trên, nhiều người dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã vận động nước uống, lương khô, áo phao, đèn pin… để gửi tới đồng bào miền Bắc. Tất cả là những món ăn để được lâu, những món đồ thiết thực cho bà con sau bão. Sau 4 chuyến xe 9 tấn và 1 chuyến xe 20 tấn đã xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 13/9 đi các tỉnh phía Bắc thì ngày 16/9, tiếp tục 2 chuyến xe trọng tải 30 tấn chở hàng thiết yếu từ Bà Rịa - Vũng Tàu đã lăn bánh ra Bắc. Ngoài ra, một số tổ chức tôn giáo cũng đi thăm tận nơi, trao quà tận tay người dân vùng lũ lụt…

Nhóm thiện nguyện Phan Đức (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thực phẩm ủng hộ bà con miền Bắc. Ảnh: Tấn Thành.

Nhóm thiện nguyện Phan Đức (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thực phẩm ủng hộ bà con miền Bắc. Ảnh: Tấn Thành.

Nối dài những yêu thương

Tại Quảng Nam và Quảng Ngãi những ngày này, nhiều cá nhân, tổ chức đã lập những điểm tiếp nhận quyên góp, chế biến thực phẩm để kịp chuyển đến tận tay bà con các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 và lũ lụt gây ra.

Tại xã Bình Trị (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), nhóm nhiều bạn trẻ đã cùng nhau tự nguyện đi chợ, vào bếp làm thịt heo muối, muối đậu lạc và gom rau củ, nước uống... để gửi bà con miền Bắc. Anh Phan Đức, trưởng nhóm chia sẻ: “Các bạn trẻ chúng tôi muốn đóng góp một chút tấm lòng của mình gửi đến bà con các tỉnh, thành phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tôi đã kết nối nhiều bạn trẻ và kêu gọi các mạnh thường quân, góp sức cùng mình hướng về miền Bắc thân yêu”.

Sau 4 ngày cả nhóm đã làm được 400 hũ thịt heo muối, hàng trăm hũ muối đậu mè và nhiều nhu yếu phẩm khác như: Rau xanh, sữa, nước uống… Dự kiến ngày 20/9, nhóm của anh Đức sẽ có mặt tại các tỉnh, thành phía Bắc để trao tận tay những suất quà đến bà con.

Trong khi đó, tại xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), chị Tào Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã đã phát động nấu bánh tét và quyên góp nhu yếu phẩm cứu trợ người dân các tỉnh phía Bắc trên facebook cá nhân, trang fanpage của Hội Chữ thập đỏ xã đã được bà con đồng lòng hưởng ứng.

Chỉ tính từ ngày 11/9 đến sáng 15/9, gần 100 người dân xã Duy Hòa chuẩn bị nguyên vật liệu, gói hơn 10.000 bánh ú, bánh tét, hội tiếp nhận và còn chế biến hơn 1 tấn nếp, 200kg cá cơm khô, hơn 100kg đậu phộng. Hội hỗ trợ 400 hộp thuốc đau bụng, 200 tuýp thuốc bôi da, dầu gió, nước uống và một số nhu yếu phẩm khác. Số hàng hóa này được Vietnam Airlines miễn phí vận chuyển, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng sau khi tiếp nhận sẽ chuyển đến tay người dân trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ về hành động đẹp này, chị Hạnh cho hay: “Người dân miền Trung thường xuyên gặp khó khăn do thiên tai gây ra nên chúng tôi rất hiểu và đồng cảm với đồng bào miền Bắc vào thời điểm này. Chúng tôi đã đóng góp tiền của, công sức, tiếp thêm sức mạnh để bà con các tỉnh phía Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Trong khi đó, chỉ trong một ngày kêu gọi, anh Nguyễn An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và nhóm bạn đã vận động được 30 tấn lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cùng 4 xe tải chở hàng hóa, 2 chiếc ca nô máy và 20 thành viên để đi trao quà cho bà con vùng lũ Tuyên Quang.

Còn anh Lê Văn Vĩnh (xã Duy Hòa) - Trưởng nhóm “Duy Xuyên và những người bạn” cho biết, ngày 16/9 nhóm sẽ có khoảng 30 tình nguyện viên ra miền Bắc trao hàng cũng như dựng bếp ăn di động, trao cơm 0 đồng, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, dọn vệ sinh sau bão, lũ…

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Để cùng chung tay với đồng bào miền Bắc, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và CLB khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình, vì miền Bắc yêu thương” vận động, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bão lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Người dân TPHCM ủng hộ đồng bào vùng bão lũ phía Bắc bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Ảnh: Thành Luân.

Người dân TPHCM ủng hộ đồng bào vùng bão lũ phía Bắc bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Ảnh: Thành Luân.

Ấm áp nghĩa tình gửi vùng bão lũ

Tại TPHCM, chính quyền và MTTQ Thành phố đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3 với đội hình gồm 10 xe, trong đó có nhiều xe cứu thương, xe tải, xe bán tải, xe cẩu chở ca nô...

Sáng 15/9, tại Ga Sóng Thần (Bình Dương), 80 tấn hàng do người dân, Chính quyền, Đảng bộ TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM ủng hộ, quyên góp đã được vận chuyển lên tàu hỏa để kịp thời đến với bà con các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).

Ông Trương Đình Phương - Phó Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ TPHCM cho biết, đây là tấm lòng của người dân miền Nam, các doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể gửi đến đồng bào, bà con 2 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, những ngày cuối tuần qua, nhiều bệnh viện (BV) trên địa bàn TPHCM đã chia sẻ nhiều tình cảm, đóng góp để ủng hộ cho đồng bào vùng thiệt hại bão lũ. Cụ thể, đã có hơn 30 nhân viên y tế của các BV Nhi Đồng 2, Trưng Vương, Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Tân Phú và Lê Văn Việt cùng tập trung tại BV Nhi Đồng 2 tham gia đóng gói 1.000 “Túi thuốc gia đình”, để kịp thời gửi cứu trợ cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Theo đại diện BV Nhi Đồng 2, hiện nay các túi thuốc đã được chuyển đến sân bay và vận chuyển bằng đường hàng không để đưa đến tỉnh Bắc Kạn. Đây là những loại thuốc thông thường, được sử dụng để điều trị các bệnh phổ biến sau lũ, rất thiết thực với người dân.

Có cách ủng hộ rất sáng tạo, Nhóm thiện nguyện “Đêm Sài Gòn” đã hoạt động quyên góp từ các điểm ở TPHCM, đã tập hợp và vận chuyển khoảng 1.400 áo phao, 1.5 tấn lương khô (tính đến 10/9) để chuyển đến với bà con vùng bão lũ. Các ngày sau đó, nhóm vẫn tiếp tục vận chuyển hàng ngàn áo phao cùng các nhu yếu phẩm như bánh, thuốc men, sữa… đến với bà con.

Không chỉ có các đóng góp của tập thể, hội nhóm, nhiều cá nhân, người dân TPHCM cũng ủng hộ cho người dân các vùng bão lũ phía Bắc bằng nhiều hình thức. Điển hình, anh Hoàng Tuấn Anh, là người sáng chế máy ATM gạo hỗ trợ người dân trong mùa dịch Covid-19 cho biết, ngay khi MTTQ thành phố phát động, anh và những bạn bè của mình đã cùng nhau đóng góp mua xuồng máy và áo phao hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Đội cũng sẽ phối hợp với lực lượng ở địa phương dùng xuồng máy đi cứu hộ, tiếp tế lương thực và hỗ trợ di tản dân ở những địa điểm lũ lụt nặng.

Đối với bác Võ Văn Tân, ngụ tại quận 3 năm nay đã 82 tuổi, khi nghe tin nhân dân các tỉnh phía Bắc đang gồng mình gánh chịu những hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 gây ra, đã chắt chiu đồng lương hưu giáo viên của mình, lên MTTQ TPHCM để gửi một chút ít “của ít, lòng nhiều”, mong bà con mau chóng ổn định lại cuộc sống.

P.Mai - T.Thành - C.Đại - T.Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gop-yeu-thuong-gui-toi-dong-bao-10290366.html