Gót mỏng đường trần

Trần duyên như lá cũ mèm/Thắm xanh mới đó rũ niềm khổ đau/Dốc trần chinh đổ lao đao/Tâm thương tâm hận tâm nào tịnh an.

Thương ta gót mỏng đường trần
Đi qua ngày tháng vô ngần bể dâu
Dòng đời lắm nẻo mong cầu
Sắc danh lắm ngả ưu sầu mấy phen.

Trần duyên như lá cũ mèm
Thắm xanh mới đó rũ niềm khổ đau
Dốc trần chinh đổ lao đao
Tâm thương tâm hận tâm nào tịnh an.

Thương ta sương gió vô vàn
Kiếp nhân từ độ gieo mang lạc lầm
Thôi mình đứng lại an tâm
Bỏ trôi đi hết khổ mầm trong ta.

Một lòng hướng nguyện Di Đà
Bụi trần xin khước…Đẹp tà áo lam…

Tác giả: Mộc Yên Tử

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/got-mong-duong-tran.html