Guardiola, Salah và những lời tạm biệt khiến Premier League lặng người
Premier League xúc động chia tay những tượng đài gồm Pep Guardiola, Salah, Bernardo Silva và Stones.
Đó là một ngày của những lời chia tay dài và đầy cảm xúc tại Premier League, khi hàng loạt cầu thủ cùng một HLV huyền thoại nói lời tạm biệt sau nhiều năm gắn bó và cống hiến.
Hành trình 9 năm của Bernardo Silva tại Manchester City khép lại ở phút 58 trong trận gặp Aston Villa. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận được sự tôn trọng tuyệt đối khi cả hai đội cùng xếp hàng danh dự tiễn anh rời sân. John Stones cũng được dành cho nghi thức đặc biệt tương tự. Cả hai cầu thủ đều xúc động ôm HLV Pep Guardiola khi rời sân Etihad lần cuối trong sự nghiệp tại Man City.

Premier League xúc động chia tay những tượng đài gồm Pep Guardiola, Salah, Bernardo Silva và Stones. Ảnh: Getty
Bản thân Guardiola cũng sẽ chia tay nửa xanh thành Manchester sau mùa giải này. Ngày thi đấu cuối cùng đã trở nên đầy nước mắt với Bernardo Silva ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu.
Trong khi đó, cái ôm giữa Mohamed Salah và Arne Slot lại không quá thân mật. Có lẽ từ “lịch sự” là phù hợp nhất để mô tả khoảnh khắc ấy. Dẫu vậy, các đồng đội và khán giả Anfield vẫn dành cho Salah tình cảm lớn lao khi chân sút người Ai Cập, hiện đứng thứ tư trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Premier League, kết thúc hành trình huyền thoại tại Liverpool.
Bernardo Silva đã chơi 460 trận và ghi 76 bàn cho Man City. Còn John Stones khép lại 10 năm gắn bó với đội bóng bằng 294 trận và 19 bàn thắng.
Điều đáng chú ý là phần lớn người hâm mộ trên mạng xã hội đều tỏ ra thích thú với màn tri ân đặc biệt này. Một CĐV viết: “Sự tôn trọng tuyệt đối”. Người khác bình luận: “Một nghệ sĩ bóng đá đích thực. Hoàn toàn xứng đáng”.
Một ý kiến khác cho rằng: “Anh ấy xứng đáng có tượng cạnh David Silva”. Guardiola dẫn dắt Bernardo Silva suốt thời gian tại Man City cũng bật khóc khi những học trò trung thành lần lượt rời sân. Trong khung cảnh như đánh dấu sự kết thúc của cả một thời đại, Guardiola và các học trò ôm nhau giữa những tràng pháo tay không dứt trên khán đài.
Man City từng chi khoảng 43,5 triệu bảng để chiêu mộ Bernardo Silva từ Monaco năm 2017, và con số đó có thể tăng lên gần 60 triệu bảng theo các điều khoản phụ. Đổi lại, Silva đã mang về 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 5 League Cup và 1 Champions League cho đội chủ sân Etihad.

Andy Robertson (trái) cũng nói lời chia tay Liverpool cùng với Salah. Ảnh: Reuters
Về phía Salah, dù trải qua mùa giải cuối không mấy suôn sẻ tại Liverpool và nhiều lần công khai bày tỏ sự không hài lòng, anh vẫn ra đi với bảng thành tích đồ sộ gồm 2 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup và 1 Champions League. Salah chắc chắn sẽ được nhớ đến như một biểu tượng bất tử của Liverpool.
Guardiola, theo cách đầy đẳng cấp, chủ động lùi lại để nhường ánh hào quang cho các học trò trong ngày cuối cùng của mình tại Man City. Tuy nhiên, sau thất bại 1-2 trước Aston Villa, khoảnh khắc chia tay của chiến lược gia người Tây Ban Nha lại trở thành tâm điểm.
Ông ôm từng cầu thủ trên sân Etihad trong nước mắt. Ban lãnh đạo Man City cũng đang chuẩn bị một buổi lễ tri ân đặc biệt dành cho Guardiola, người đã thay đổi hoàn toàn vị thế của CLB trên bản đồ bóng đá thế giới.











