Gửi ân tình qua trang viết

“Anh hãy về Bình Phước nghe anh,

Bạt ngàn rừng xanh thơm hương mùi đất đỏ,

Sông Bé oằn lưng gánh gồng mùa nước lớn,

Phù sa dâng đầy chở nặng cả trời mây”.

***

BPO - Đó là những câu thơ đong đầy tình cảm của nhà thơ Thanh Hiếu, được nhạc sĩ Xuân Hòa phổ nhạc qua ca khúc “Bình Phước quê mình” với sự thể hiện của ca sĩ Trang Dung.

Quê quán ở Quảng Trị nhưng nhà thơ Thanh Hiếu đã gắn bó với Bình Phước gần 45 năm. Chứng kiến nhiều sự đổi thay và trưởng thành của mảnh đất Bình Phước nên ông gửi ân tình của mình qua những trang viết.

Thanh Hiếu hay Trọng Nhân, Linh Đan là bút danh, còn tên thật của ông là Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam. Ngoài công việc chuyên môn, ông đam mê văn chương nên thường làm thơ, viết văn và viết báo. Ông Hùng cho biết: Tôi vào Sông Bé từ tháng 9-1977. Khi đó cha mẹ vào công tác tại Nông trường quốc doanh cao su Quản Lợi (nay là Công ty TNHH MTV cao su Bình Long).

Ông Hiếu đam mê văn chương từ nhỏ và là học sinh giỏi Văn của tỉnh thời học THPT. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, ông trở lại Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) công tác. Hiện ông đã sáng tác hàng trăm bài thơ với nội dung ca ngợi miền quê, đặc biệt là người và đất Bình Phước gắn liền với hình ảnh cây cao su. Năm 2020, ông đã xuất bản tập thơ “Những miền quê yêu dấu”. Tháng 12-2021, ông xuất bản tập thơ nhạc Thanh Hiếu - Xuân Hòa - Quỳnh Hợp “Tình ca dòng nhựa trắng - Những miền quê yêu thương” với 50 ca khúc phổ thơ của ông. Đồng thời, ông xuất bản tập thơ gồm 68 bài thơ lục bát.

Ông Hiếu chia sẻ: “Tôi đã sống và làm việc trên quê hương Bình Phước gần 45 năm. Đây chính là quê hương thứ hai mà tôi vô cùng yêu mến. Mảnh đất năm xưa chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh nhưng đất và người nơi đây đã anh dũng vươn lên trong cuộc sống. Kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay đã 25 năm, Bình Phước đã "thay da đổi thịt", trở thành vùng đất đáng sống với những khát vọng vươn cao”. Những cảm nhận của ông về quê hương Bình Phước trong quá khứ, hiện tại và tương lai là chất xúc tác để ông sáng tác nên 10 bài thơ về Bình Phước. Ông tự hào về những địa danh lịch sử, những cánh rừng cao su góp phần làm giàu cho quê hương và đặc biệt là những bản hùng ca đậm chất sử thi và lãng mạn. Bài “Bình Phước quê mình”, nhạc sĩ Xuân Hòa phổ nhạc và ca sĩ Trung Dung thể hiện đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Ông Hiếu nói: “Tôi mong muốn có một bài thơ nhắc về những địa danh lịch sử của Bình Phước, về nét đặc trưng đất và người Bình Phước. Vì thế, tôi sáng tác bài thơ “Bình Phước quê mình” để tri ân đất và người Bình Phước.

Nhạc sĩ Xuân Hòa chia sẻ: Những bài thơ của nhà thơ Thanh Hiếu luôn ngập tràn cảm xúc đối với những nơi anh đã đi qua. Lời thơ mộc mạc, gần gũi mang đậm âm điệu dân ca vùng miền mà anh viết về nơi đó. Trong thơ của anh giàu tính nhạc nên rất dễ phát triển thành những ca khúc đậm chất trữ tình.

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/253/129710/gui-an-tinh-qua-trang-viet