Gửi chó Husky béo phì về quê nhờ bố giảm cân hộ, chủ về đón khóc dở mếu dở vì cảnh này

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đó, không ngờ 2 tháng sau về quê đón chú chó Husky, chàng trai tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này.

Giống chó Husky được mệnh danh là loài chó đáng yêu, tinh nghịch và có phần hơi ngốc nghếch khi thường xuyên có những pha xử lý "ngáo ngơ" khiến chủ dở khóc dở cười. Chính vì vậy, nhiều người thường cho rằng Husky có phần "kém thông minh" hơn những chú chó cảnh khác. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những trường hợp đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ về những chú chó Husky này.

Minh chứng cho trường hợp này phải kể đến câu chuyện về chú chó Husky béo phì được chủ chia sẻ trên trang Sohu mới đây. Theo đó, một chàng trai cho biết, sau khi chia tay bạn gái anh luôn cảm thấy vô cùng trống trải, chính vì vậy mà anh đã quyết định nhận nuôi một chú chó Husky để có người về bầu bạn cùng mình cho bớt cô đơn.

Mối quan hệ chủ tớ ban đầu vô cùng tốt đẹp cho đến khi chàng trai nhận ra chú chó Husky nhà mình có sức ăn gấp 3 lần những chú chó Husky bình thường. Chàng trai vốn cho rằng để chú chó Husky ăn nhiều cho béo khỏe béo đẹp, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng sau vài tháng của chó cưng, chủ tá hỏa vội vàng tìm kiếm cách giúp chú chó Husky giảm béo.

Dưới sự mát tay của chủ, chú chó Husky béo nhanh như thổi. Ảnh minh họa.

Dưới sự mát tay của chủ, chú chó Husky béo nhanh như thổi. Ảnh minh họa.

Hàng ngày, sau những giờ làm việc trên văn phòng, chàng trai lại phải vội vàng về nhà đưa chó cưng đi bộ thể dục, tuy nhiên tình hình này không được khả quan cho lắm vì chú chó Husky nhà anh vô cùng lười biếng, lần nào anh cũng phải ép mới chịu đi.

Thời gian gần đây, vì công việc bận rộn và thường xuyên phải đi công tác, lo lắng chú chó nhà mình cả ngày chỉ ở nhà sẽ béo quá mà mắc bệnh. Chàng trai quyết định gửi chú ta về quê nhờ bố mẹ chăm sóc, đặc biệt nhờ bố anh giúp chú ta giảm cân bằng cách đi bộ thể dục. Bố chàng trai quả quyết nói rằng cứ để đấy ông sẽ giúp chú chó giảm cân.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đó, không ngờ sau 2 tháng quay về quê đón chú chó Husky, chàng trai tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này.

Cụ thể, khi về nhà vào tầm buổi chiều không thấy bố và chú chó Husky đâu, anh hỏi mẹ thì được biết cả 2 đã đưa nhau đi bộ. Nghe vậy chàng trai vui mừng chạy đi tìm thì thấy cảnh tượng bố anh đang cõng chú chó Husky đi quanh hồ để...tập thể dục. Và dường như, chú chó Husky còn béo hơn ngày trước

Cảnh tượng khiến chủ nhân chú chó Husky dở khóc dở cười. Ảnh: Sohu.

Cảnh tượng khiến chủ nhân chú chó Husky dở khóc dở cười. Ảnh: Sohu.

Theo đó, bố anh mách tội chú chó Husky lần nào được ông đưa đi bộ cũng chỉ đi được 15 phút, sau đó chú ta sẽ không đi nữa, thậm chí nằm vật ra đường ăn vạ và năn nỉ ông cõng chú ta về nhà.

Lần nào chú chó Husky cũng đòi cõng về nhà. Ảnh: Sohu.

Lần nào chú chó Husky cũng đòi cõng về nhà. Ảnh: Sohu.

Sau 2 tháng về nhà giảm cân, chú chó Husky thành công tăng thêm 5 cân nữa vì ăn nhiều và mắc thêm bệnh "hóng hớt", ngày nào chú ta cũng đòi đi bộ thể dục để được bố anh cõng và hóng hớt xung quanh.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gui-cho-husky-beo-phi-ve-que-nho-bo-giam-can-ho-chu-ve-don-khoc-do-meu-do-vi-canh-nay-172220421085331762.htm