Gương sáng ở bản Chao

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang, bản Chao, xã Việt Hồng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng, thương binh hạng 4/4, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Với hướng đi phát triển kinh tế đồi rừng, trồng tre măng Bát độ, ông không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, còn tạo động lực để người dân địa phương cùng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Theo lời giới thiệu của ông Đỗ Văn Cương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng, chúng tôi tìm đến gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang ở bản Chao. Trong ngôi nhà sàn rộng rãi, thoáng mát, nhiều bằng khen, giấy khen được treo ngay ngắn.

Bên chén trà xanh, câu chuyện của ông Quang giúp chúng tôi hiểu hơn về quá trình cống hiến của người cựu chiến binh có ý chí kiên cường, luôn giữ tinh thần “không nghỉ ngơi”, tiếp tục chiến đấu trên mặt trận mới - mặt trận phát triển kinh tế và xây dựng đời sống mới.

Ông Quang (áo sáng màu) kể về quá trình chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên.

Ông Quang (áo sáng màu) kể về quá trình chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên.

Tháng 8/1971, chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Hồng Quang lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư 10, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, Kon Tum.

Năm 1977, ông xuất ngũ về địa phương, tham gia công tác đoàn thanh niên xã Việt Hồng (cũ). Năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, năm 1981, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư xã Việt Hồng.

25 năm trên cương vị Bí thư xã Việt Hồng và 5 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã, ông Quang đã góp phần không nhỏ xây dựng xã Việt Hồng - vùng đất chiến khu cách mạng ngày càng đổi thay, phát triển.

Về nghỉ hưu năm 2011, song cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang chưa khi nào cho phép mình nghỉ ngơi. Ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và tích cực góp sức xây dựng quê hương.

Ông Quang giới thiệu về mô hình nuôi cá thương phẩm của gia đình.

Ông Quang giới thiệu về mô hình nuôi cá thương phẩm của gia đình.

Rời ngôi nhà sàn, ông Quang dẫn chúng tôi thăm đồi tre măng Bát độ của gia đình. Ở tuổi 73, ông vẫn thoăn thoắt leo đồi, chăm sóc từng khóm tre xanh tốt. Diện tích 1,5 ha tre măng Bát độ hôm nay là kết quả của quyết định mạnh dạn, tiên phong chuyển đổi cây trồng trên đất đồi của gia đình.

Theo ông Quang, ưu thế của tre măng Bát độ là cây lâu năm nhưng có thể cho thu hoạch từ năm thứ hai, trồng một lần, khai thác lâu dài, đầu ra ổn định.

Ông Quang chăm sóc đồi tre măng Bát độ.

Ông Quang chăm sóc đồi tre măng Bát độ.

Diện tích đồi hiện trồng tre măng Bát độ trước đây là đất trồng keo, mỡ, bồ đề của gia đình ông Quang.

Diện tích đồi hiện trồng tre măng Bát độ trước đây là đất trồng keo, mỡ, bồ đề của gia đình ông Quang.

Tuy nhiên, những ngày đầu triển khai mô hình, ông cũng gặp không ít khó khăn do địa hình đồi dốc, nhiều vị trí không phù hợp với loại cây này, việc chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức hơn so với các loại cây lâm nghiệp trước đây.

Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực từ vụ thu hoạch đầu tiên đã tiếp thêm động lực cho người cựu chiến binh già.

Tôi thấy đây là loại cây phù hợp với chủ trương phát triển của địa phương, hợp với đất đai, dễ sống, dễ trồng và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Năm 2023 tôi bắt đầu trồng, đến năm 2025 đã thu được hơn 1 tấn măng. Hiện cây đang phát triển tốt, vụ măng năm nay dự kiến cho sản lượng cao hơn. Thấy mô hình hiệu quả, nhiều bà con trong bản cũng đến tham quan, học hỏi và triển khai trồng. Đến nay, cả bản đã có hơn chục héc-ta tre măng Bát độ.

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang, bản Chao, xã Việt Hồng.

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang còn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã, tích cực vận động hội viên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Ông Quang chia sẻ kinh nghiệm với ông Đỗ Văn Cương (bên trái) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng.

Ông Quang chia sẻ kinh nghiệm với ông Đỗ Văn Cương (bên trái) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng.

Ông Đỗ Văn Cương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Hồng cho biết: “Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang có gần 40 năm tham gia công tác xã hội tại địa phương. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả, đặc biệt với mô hình trồng tre măng bát độ. Đây là mô hình phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với địa phương. Hội Cựu chiến binh xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng để hội viên học tập, làm theo".

73 năm tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, là thương binh hạng 4/4, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang vẫn chưa một ngày nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Ông Quang tâm sự: Nhiều người bảo về hưu rồi, có lương rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng tôi nghĩ còn sức khỏe thì còn làm, còn cống hiến. Mình làm trước để làm gương, để mọi người cùng học tập, cùng cố gắng phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Ý chí kiên cường, tinh thần không ngừng lao động, cống hiến của cựu chiến binh Nguyễn Hồng Quang đã trở thành tấm gương sáng ở bản Chao hôm nay. Đó không chỉ là câu chuyện về phát triển kinh tế, mà còn là sự lan tỏa của tinh thần trách nhiệm, nghị lực vươn lên và tình yêu quê hương để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Hoàng Thị Thu Hiền - Đỗ Ngọc Hoài

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/guong-sang-o-ban-chao-post899940.html