Gương sáng thời bình

Đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ đến tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Vương quốc Campuchia, cựu chiến binh (CCB), thương binh ¾ Nguyễn Xuân Tạc ở xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài luôn giữ vững phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ. Trở về cuộc sống đời thường, khi cơ hàn hay giàu sang, ông vẫn luôn gìn giữ đạo đức trong sáng, suốt đời sống tử tế, trách nhiệm.

Là người con của quê lúa Thái Bình, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt, ông Nguyễn Xuân Tạc xung phong lên đường vào Nam góp sức cùng quân, dân cả nước giải phóng miền Nam. Sau đó, ông tiếp tục tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Tháng 1-1982, ông Tạc được Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 cho chuyển ngành về huyện Đồng Phú (nay là TP. Đồng Xoài) nhận công tác.

Ông Nguyễn Xuân Tạc chăm sóc vườn cây để phát triển kinh tế gia đình

Ông Nguyễn Xuân Tạc chăm sóc vườn cây để phát triển kinh tế gia đình

CCB, thương binh Nguyễn Xuân Tạc chia sẻ: Cùng vào sinh ra tử trên các chiến trường, nhiều đồng đội đã nằm lại, tôi may mắn được trở về vì vậy phải luôn sống tử tế, có ích. Học và làm theo Bác, tôi tích cực lao động, sản xuất, đóng góp cho các hoạt động xã hội; vận động mọi người chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.

Thấm sâu lời dạy của Bác “thương binh tàn nhưng không phế”, từ hơn 1 ha đất nông nghiệp, ông Tạc đã trồng xen các loại cây, đào ao thả cá, tăng gia sản xuất. Nhờ chăm chỉ, linh hoạt, sáng tạo trong sản xuất, kinh tế gia đình ông ngày càng vững vàng. Ông là thương binh tiêu biểu vượt khó, làm kinh tế giỏi của địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Tạc (bìa phải) giới thiệu về “tài sản” là những giấy khen các em học sinh trong ấp cung cấp để nhận phần thưởng khuyến học từ ông

Ông Nguyễn Xuân Tạc (bìa phải) giới thiệu về “tài sản” là những giấy khen các em học sinh trong ấp cung cấp để nhận phần thưởng khuyến học từ ông

Không chỉ tri ân đồng đội qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ông Tạc còn quan tâm hoạt động khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Hiện nay, “gia tài” của ông là những giấy khen học sinh giỏi các cấp của con em trong ấp mà chính ông là người bỏ kinh phí để “nâng bước” các em tới trường. “Nhiều năm nay, tôi luôn trích một phần lương hưu để động viên các cháu trong ấp có thành tích học giỏi. Các cháu đoạt học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh, huyện đều được khen thưởng. Mỗi năm, tôi duy trì 2 kỳ khen thưởng các cháu học giỏi, trị giá 200 ngàn đồng/giấy khen. Qua đó, động viên, khuyến khích các cháu cố gắng hơn nữa, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn” - ông Tạc chia sẻ.

Ông Trần Viết Ninh, Chủ tịch Hội CCB xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài cho biết, CCB Nguyễn Xuân Tạc có nhiều đóng góp cho hội và địa phương. Ông đã lập nhóm thương binh tình nghĩa gồm 18 thành viên thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ nhau. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ đồng đội, gia đình hoàn cảnh khó khăn và đóng góp công tác khuyến học ở địa phương.

Đi qua năm tháng chiến tranh ác liệt, những CCB, thương binh như ông Nguyễn Xuân Tạc vẫn hằng ngày nỗ lực cống hiến hết mình, như sự tri ân đồng đội đã ngã xuống để nền hòa bình mãi trường tồn, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cẩm Liên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/65/160983/guong-sang-thoi-binh