H'Hen Niê tay lấm bùn đất phụ giúp bố mẹ trồng cà phê

H'Hen Niê luôn thể hiện tình yêu dành cho gia đình, quê hương.

Xuyên suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, H'Hen Niê luôn thể hiện hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Khi quay trở về với cuộc sống đời thường, cô nàng không ngần ngại bộc lộ những khía cạnh giản dị, mộc mạc với đông đảo khán giả.

H'Hen Niê về thăm quê nhà

Trong khoảng thời gian gần đây, H'Hen Niê đang ở nhà và dành thời gian bên cạnh người thân. Cô không ngần ngại giúp bố mẹ việc nương rẫy: "Trời mưa rồi, ngoài đi trồng rừng thì em Hen còn về phụ ba phụ mẹ trồng vài cái cây cà phê nè. Cà phê mau lớn thật tươi tốt nha".

H'Hen Niê thoải mái diện trang phục xuề xòa, rộng tãi để trồng cà phê. Ảnh: FBNV

H'Hen Niê thoải mái diện trang phục xuề xòa, rộng tãi để trồng cà phê. Ảnh: FBNV

Sự giản dị, chân thành của H'Hen Niê đã chạm đến trái tim nhiều khán giả: "Thương cái cách Hen trồng cây, mỗi cây con đặt xuống, Hen luôn gửi yêu thương cho mỗi bạn ấy!", "Ngưỡng mộ Hen, một hoa hậu không màu mè nhưng luôn tỏa sáng", "Yêu cô hoa hậu này ghê luôn ấy"....

H'Hen Niê báo hiếu bố mẹ

H'Hen Niê vốn sinh ra và lớn lên tại một buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk. Khi còn nhỏ, gia đình người đẹp gặp nhiều khó khăn khi vừa có con nhỏ, vừa phụ thuộc vào công việc đồng áng. Đó chính là động lực để cô cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống bằng cách đến thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên con đường làm người mẫu, tiến vào giới showbiz đã giúp cuộc sống của H'Hen Niê và gia đình thay đổi hoàn toàn. Cô từng mua nhà, mua xe, mua vàng cho bố mẹ, giúp đỡ người thân và nhận cháu gái ruột làm con nuôi để đỡ đần cho anh trai.

H'Hen Niê tươi tắn, chăm chỉ làm việc kể từ khi đăng quang Hoa hậu vào năm 2018. Ảnh: FBNV

H'Hen Niê tươi tắn, chăm chỉ làm việc kể từ khi đăng quang Hoa hậu vào năm 2018. Ảnh: FBNV

H'Hen Niê được cho là đã giúp bố mẹ đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV

H'Hen Niê được cho là đã giúp bố mẹ đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV

Lần gần đây nhất khi tâm sự với SAOstar, H'Hen Niê đã hé lộ về cuộc sống mơ ước khi không còn làm việc: "Trong thời gian mà mình còn trẻ, tôi sẽ làm việc cật lực, dành dụm tiền cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Đến thời điểm tôi già, không đi làm việc được nữa, tôi muốn về quê, làm nhà vườn, trồng rau trồng hoa. Bởi lẽ những cái lúc tôi mệt mỏi nhất, tôi luôn chọn về sống với gia đình, trồng rau làm vườn, tập luyện thể dục thể thao trong buôn làng để được hít thở không khí trong lành".

Phương Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/h-hen-nie-tay-lam-bun-dat-phu-giup-bo-me-trong-ca-phe-202407291801224041.html