Hà mã non liều mình chống lại bầy sư tử đói và cái kết
Một con hà mã non chỉ khoảng 3 đến 5 tuổi đã phải trải qua khoảnh khắc sinh tử khi bị bầy sư tử đói bao vây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi (Nam Phi). Toàn bộ diễn biến nghẹt thở này đã được nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Andrew Schoeman ghi lại.

National News Pictures.
Ông Schoeman kể lại: "Tôi bị đánh thức vào sáng sớm bởi những tiếng kêu đau đớn, mà lúc đó tôi không biết rằng đó là tiếng kêu của một con hà mã. Tôi đã đi theo nơi phát ra âm thanh và nhìn thấy một con hà mã trẻ, khoảng từ 3 đến 5 tuổi, đang ở dưới vũng nước nông, bị bao vây bởi 3 con sư tử đực".
Trên cơ thể hà mã in hằn nhiều vết thương và vết cào xước, dấu hiệu cho thấy con vật đã phải trải qua một trận chiến dữ dội trước khi kịp lẩn xuống vũng nước đủ sâu để ngăn kẻ săn mồi tiếp cận.
"Bất cứ khi nào con hà mã muốn bỏ chạy lên bờ, những con sư tử sẽ bao vây, khiến nó phải quay trở lại vũng nước. Tôi nghĩ rằng con hà mã đã bị những con sư tử tấn công từ trước khi tôi đến và buộc phải xuống nước để thoát thân", Schoeman cho biết thêm.
Dù vậy, bầy sư tử vẫn không chịu từ bỏ. Chúng kiên nhẫn ẩn nấp sau các tảng đá ven bờ, chờ khoảnh khắc con hà mã trồi lên. Khi tưởng nguy hiểm đã qua, hà mã non liều mình rời vũng nước. Tuy nhiên, chỉ vừa ra khỏi khoảng 50m, nó lập tức bị đàn sư tử lao đến tấn công dữ dội.
Khoảnh khắc kịch tính giữa kẻ săn mồi và con mồi yếu thế đã được nhiếp ảnh gia Andrew Schoeman kịp thời ghi lại. Chùm ảnh cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của con hà mã trẻ tuổi trong cuộc chiến chống lại những "chúa tể thảo nguyên".
Chùm ảnh hà mã non đối đầu bầy sư tử đói trong cuộc chiến sinh tử:









