Hà Nội: Cận cảnh cuộc sống của 53 người dân tránh lũ tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính

Với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả người dân tránh lũ lực lượng ứng trực tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đã tiếp nhận, chăm sóc chu đáo cho 6 công dân quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm, cùng 47 người dân trên địa bàn đến tạm trú tránh lũ.

5 công dân tránh lũ thuộc quận Tây Hồ được chăm sóc chu đáo, tận tình tại 67 Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

5 công dân tránh lũ thuộc quận Tây Hồ được chăm sóc chu đáo, tận tình tại 67 Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Mưa lũ kinh hoàng sau cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ra tình trạng ngập úng diện rộng trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt là người dân khu vực ven sông Hồng.

Đến thời điểm này, quận Ba Đình đã triển khai sơ tán 369 hộ dân với 1.317 người dân đến nơi an toàn.

Nơi trú ẩn an toàn của những người dân trong những ngày này là địa chỉ 67 Phó Đức Chính (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình).

Người dân tạm trú tránh lũ tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Người dân tạm trú tránh lũ tại địa chỉ 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Tại cơ sở 67 Phó Đức Chính đang tiếp nhận chăm sóc 53 người dân, gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi và thậm chí có người có bệnh lý nền. Trong đó có 6 người dân sinh sống tại quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ sở 67 Phó Đức Chính đang tiếp nhận chăm sóc 53 người dân, gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi và thậm chí có người có bệnh lý nền. Trong đó có 6 người dân sinh sống tại quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm.

Các lực lượng của phường Trúc Bạch chuẩn bị bữa ăn trưa cho người dân tạm trú để tránh lũ.

Các lực lượng của phường Trúc Bạch chuẩn bị bữa ăn trưa cho người dân tạm trú để tránh lũ.

Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy cho biết: “Mặc dù chiều tối qua (ngày 11/9 – PV) mưa đã ngớt nhưng chúng tôi vẫn tiếp nhận những người dân đến tránh lũ. Đặc biệt, có 5 công dân quận Tây Hồ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt cũng đã đến đây, chúng tôi đón tiếp chu đáo, cố gắng đảm bảo các điều kiện tốt nhất có thể để người dân yên tâm tạm trú tại đây”.

Các vật dụng thiết yếu như chăn, gối, bàn chải đánh răng... được chuẩn bị đầy đủ.

Các vật dụng thiết yếu như chăn, gối, bàn chải đánh răng... được chuẩn bị đầy đủ.

Một số người dân còn không mang theo quần áo, quận Ba Đình cũng tổ chức cấp phát quần áo cho người dân.

Một số người dân còn không mang theo quần áo, quận Ba Đình cũng tổ chức cấp phát quần áo cho người dân.

Những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng được chuẩn bị chu đáo cho người dân tránh lũ.

Những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng được chuẩn bị chu đáo cho người dân tránh lũ.

Cán bộ phường Trúc Bạch Đào Quỳnh Anh chăm lo tận tình cho người dân đến tạm trú.

Cán bộ phường Trúc Bạch Đào Quỳnh Anh chăm lo tận tình cho người dân đến tạm trú.

Các cán bộ cẩn thận, tận tình dìu từng bước chân ông Nguyễn Văn Phương (96 tuổi - phố An Dương, quận Tây Hồ). Khi đến đây, ông Phương bị ướt sũng quần áo vì mưa lũ. Ông được các anh chị ở đây chuẩn bị cho quần áo mới và chăn chiếu sạch sẽ.

Các cán bộ cẩn thận, tận tình dìu từng bước chân ông Nguyễn Văn Phương (96 tuổi - phố An Dương, quận Tây Hồ). Khi đến đây, ông Phương bị ướt sũng quần áo vì mưa lũ. Ông được các anh chị ở đây chuẩn bị cho quần áo mới và chăn chiếu sạch sẽ.

Ông Nguyễn Bá Thành (73 tuổi) cũng là một trong những công dân quận Tây Hồ đang tạm trú tại cơ sở 67 Phó Đức Chính. Ông Thành kể: “Nước lũ đã ngập đến ngang người, chúng tôi buộc phải rời ra khỏi nhà trọ. Từ lúc đến đây, chúng tôi được các cán bộ ở đây chăm sóc rất tốt. Bữa cơm có thịt cá, sữa, bánh đầy đủ. Các vật dụng thiết yếu chúng tôi không thiếu gì. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, yên tâm khi ở đây”.

Ông Nguyễn Bá Thành (73 tuổi) cũng là một trong những công dân quận Tây Hồ đang tạm trú tại cơ sở 67 Phó Đức Chính. Ông Thành kể: “Nước lũ đã ngập đến ngang người, chúng tôi buộc phải rời ra khỏi nhà trọ. Từ lúc đến đây, chúng tôi được các cán bộ ở đây chăm sóc rất tốt. Bữa cơm có thịt cá, sữa, bánh đầy đủ. Các vật dụng thiết yếu chúng tôi không thiếu gì. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, yên tâm khi ở đây”.

Ông Mã Liên Dũng (quê ở tỉnh Bạc Liêu) đến tạm trú trong tình trạng chân phải chống nạng. Ông Dũng chia sẻ: “Tôi thậm chí còn khó khăn trong việc tự mặc quần áo, vậy mà các cán bộ ở đây còn chăm sóc tôi không nề hà gì. Tôi rất cảm kích và trân trọng tấm lòng của các anh chị ở đây”.

Ông Mã Liên Dũng (quê ở tỉnh Bạc Liêu) đến tạm trú trong tình trạng chân phải chống nạng. Ông Dũng chia sẻ: “Tôi thậm chí còn khó khăn trong việc tự mặc quần áo, vậy mà các cán bộ ở đây còn chăm sóc tôi không nề hà gì. Tôi rất cảm kích và trân trọng tấm lòng của các anh chị ở đây”.

Vừa thăm hỏi tình hình, sức khỏe cho người dân, cán bộ Trần Thị Chi (Trung tâm y tế phường Trúc Bạch) vừa chia sẻ: Từ hôm cơn bão số 3 đổ bộ đến nay, Trung tâm y tế phường đã ứng trực 24/7. Chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của các nhà thuốc, nhà hảo tâm luôn chuẩn bị thuốc men đầy đủ cho người dân, đặc biệt là cho những người có bệnh lý nền…

Vừa thăm hỏi tình hình, sức khỏe cho người dân, cán bộ Trần Thị Chi (Trung tâm y tế phường Trúc Bạch) vừa chia sẻ: Từ hôm cơn bão số 3 đổ bộ đến nay, Trung tâm y tế phường đã ứng trực 24/7. Chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của các nhà thuốc, nhà hảo tâm luôn chuẩn bị thuốc men đầy đủ cho người dân, đặc biệt là cho những người có bệnh lý nền…

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cùng các cán bộ quận thăm hỏi, động viên người dân yên tâm tạm trú.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cùng các cán bộ quận thăm hỏi, động viên người dân yên tâm tạm trú.

Lãnh đạo quận Ba Đình tận tay chuẩn bị cơm trưa cho người dân.

Lãnh đạo quận Ba Đình tận tay chuẩn bị cơm trưa cho người dân.

Trong lúc mưa bão còn diễn biến khó lường, người dân chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, sự tận tình, chu đáo, ân cần của các lực lượng hậu cần tại 67 Phó Đức Chính đã phần nào động viên giúp cho người dân cảm thấy an lòng, cảm nhận được tình người giữa lúc bão lũ. Đồng thời lan tỏa tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân không phân biệt địa giới hành chính.

Thủy Tiên - Duy Khánh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-can-canh-cuoc-song-cua-53-nguoi-dan-tranh-lu-tai-dia-chi-67-pho-duc-chinh.html