Hà Nội để lại dấu ấn đẹp cho du khách

Từ chiều sâu lịch sử đến vẻ đẹp hiện đại tràn đầy sức sống, Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9 đã mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng những hình ảnh về một Hà Nội rực rỡ, tràn đầy sức sống vẫn còn in đậm trong lòng du khách. Thủ đô hiện lên vừa gần gũi vừa cuốn hút, với sự hòa quyện giữa chiều sâu di sản và nhịp sống hiện đại, để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng bất cứ ai từng đặt chân tới.

Không gian di sản của Thủ đô trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Bởi giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn mang đến sự lắng đọng, nhắc nhớ về cội nguồn và chiều sâu lịch sử nghìn năm.

Là người yêu thích tìm hiểu lịch sử, anh Michael - du khách đến từ Đức đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. Với anh, Hoàng thành Thăng Long là nơi không thể bỏ lỡ. Và đặc biệt, công trình Nhà và Hầm D67 đã mang đến cho Michael một trải nghiệm đầy ấn tượng.

Được xây dựng bí mật giữa năm 1967, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, Nhà và Hầm D67 là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương. Công trình đặc biệt này gắn liền với những quyết sách chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hoàng thành Thăng Long đã khai mạc trưng bày chuyên đề ‘Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng’. Trưng bày giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh với 4 chủ đề xuyên suốt. Không gian trưng bày sinh động cùng những hiện vật quý đã giúp Michael hiểu rõ hơn về vai trò của Nhà và Hầm D67 trong giai đoạn 1968 - 1975.

"Tôi đã tìm hiểu khá nhiều về lịch sử Việt Nam và chính vì thế tôi chọn đến Hà Nội đúng dịp 2/9 - một ngày rất đặc biệt với các bạn. Khi bước vào Nhà và Hầm D67, tôi thực sự ấn tượng. Đi bên trong hầm, tôi có thể hình dung rõ bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, cảm nhận được ý chí kiên cường và tầm vóc của những quyết định được đưa ra tại đây. Tôi khá bất ngờ, bởi những trải nghiệm này vượt xa mong đợi ban đầu. Đây chắc chắn là ký ức mà tôi sẽ nhớ mãi", anh Michael Hilde nói.

Không chỉ có các di tích nổi tiếng, chính nhịp sống phố phường cũng làm nên sức hấp dẫn của Hà Nội trong dịp Đại lễ. Cờ hoa rực rỡ, không khí hân hoan và lòng hiếu khách đã tạo thành những ấn tượng khó quên cho du khách.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu phố cổ Hà Nội luôn là điểm hẹn lý tưởng, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá và trải nghiệm. Giữa không gian rực rỡ cờ hoa, những con phố nhỏ đông vui, tấp nập càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Chị Nguyễn Hiền Khanh đến từ Nam Định đã cùng bạn bè mình có những kỷ niệm đặc biệt đi đến thăm Thủ đô.

"Tôi đã đến Hà Nội rất nhiều lần nhưng mà dịp Quốc khánh này tôi đã quay lại Hà Nội để được hòa chung vào không khí đón mừng Đại lễ cùng với người dân Thủ đô", chị Hiền Khanh cho biết.

Khi về đêm, một Hà Nội lung linh, sôi động lại hiện ra, tiếp tục cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp khác biệt: vừa mang nét hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được chiều sâu của một thành phố giàu ký ức, tạo nên sức hấp dẫn khó nơi nào có được.

Từ chiều sâu lịch sử đến vẻ đẹp hiện đại tràn đầy sức sống, Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9 đã mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Đại lễ đã khép lại, nhưng dư âm về một Thủ đô nghìn năm văn hiến, thân thiện và hiếu khách vẫn để lại dấu ấn trong lòng mỗi người.

Qua những ngày hội lớn của dân tộc diễn ra tại Hà Nội, đã tạo nhiều cảm xúc và những ấn tượng đẹp với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ bởi cảnh quan, kiến trúc của Thủ đô ngàn năm văn hiến, mà chính sự chu đáo, thân thiện của người Hà Nội, đã được rất nhiều du khách đánh giá cao và yêu mến.

Mai Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-de-lai-dau-an-dep-cho-du-khach-356533.htm