Lực lượng diễu binh A80 được chào đón nồng nhiệt ở sân bay Tân Sơn Nhất

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80 từ Hà Nội trở về trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân TP.HCM.

Chiều 3/9, sân bay Tân Sơn Nhất vỡ òa trong niềm vui và tự hào khi rất nhiều đoàn ở TP.HCM nồng nhiệt chào đón đoàn diễu binh, diễu hành trở về. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, các chiến sĩ được đón chào bằng những bó hoa tươi thắm và vòng tay ấm áp.

Chờ đón trong niềm hân hoan

Tham dự buổi đón đoàn có bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo ngành công an và các tổ chức chính trị - xã hội. Những bó hoa tươi thắm, những lá quốc kỳ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn để tri ân các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo TP.HCM và lực lượng vũ trang chào đón đoàn trở về

Lãnh đạo TP.HCM và lực lượng vũ trang chào đón đoàn trở về

Có mặt từ sớm, chị Bùi Thị Hồng Kha, Bí thư Chi đoàn phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình trước đây), cùng khoảng 30 đoàn viên đã sẵn sàng đội hình chờ đón đoàn. Chị Kha cho biết, tâm trạng của người dân cũng như khối thanh niên vô cùng vui mừng, phấn khởi.

"Cảm thấy rất xúc động bởi tinh thần yêu nước được nâng lên, ghi nhận sự cố gắng, cống hiến của các bạn đã tập luyện. Ngày hôm nay đón các bạn trở về trong tinh thần rất hân hoan", chị Kha chia sẻ.

Đông đảo người dân nồng nhiệt chào đón đoàn

Đông đảo người dân nồng nhiệt chào đón đoàn

Cầm trên tay tấm bảng chào đón, bà Nguyễn Thị Thảo – Hội Phụ nữ phường Tân Sơn Nhất không khỏi xúc động. Bà Thảo chia sẻ, dù trải qua nhiều tháng nắng mưa vất vả, nhưng chính các chiến sĩ là những người đã làm nên thành công của đại lễ Quốc khánh.

"Rất náo nức khi được cử đi đón các chiến sĩ, đoàn quân của TP.HCM trở về với các mẹ, các chị, các dì chúng tôi. Bây giờ trở về chúng tôi càng muốn ngắm nhìn các chiến sĩ nhiều hơn, bởi vì nước da của các chiến sĩ có thể sạm đi vì nắng gió nhưng càng rắn rỏi, chắc chắn hơn", bà Thảo cho biết.

Xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt

Trong đợt này, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tham gia với các khối diễu binh ấn tượng như: Nữ biệt động Sài Gòn, Nữ du kích miền Nam và khối sĩ quan Đặc nhiệm dù.

Khối nữ chiến sỹ rạng rỡ trong ngày trở về

Khối nữ chiến sỹ rạng rỡ trong ngày trở về

Chiều 3/9, các khối chiến sĩ nữ của Quân khu 7 đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất giữa tiếng reo hò, vỗ tay rộn ràng của người thân, đồng đội và đoàn viên thanh niên. Trong khi đó, các khối nam sẽ di chuyển bằng tàu hỏa và về đến TP.HCM vào ngày hôm sau.

Người dân và các chiến sỹ bày tỏ cảm xúc yêu mến

Người dân và các chiến sỹ bày tỏ cảm xúc yêu mến

Tính đến nay, các khối diễu binh của Quân khu 7 đã xa gia đình, đơn vị khoảng 4 tháng. Để chuẩn bị, các khối đã tập trung tại Hà Nội từ tháng 6, miệt mài trải qua nhiều giai đoạn luyện tập từ cơ bản đến hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt.

Hạ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 7 thuộc khối Nữ Biệt động Sài Gòn, chia sẻ rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất là niềm vinh dự khi được diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác và đi trong vòng tay, tiếng reo hò cổ vũ của người dân.

Hạ sí Nguyễn Thị Thu Thủy vui mừng với chiến công đạt được

Hạ sí Nguyễn Thị Thu Thủy vui mừng với chiến công đạt được

Trong ngày trở về, chị Thủy rất xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt. "Chúng tôi là những người con miền Nam ra Bắc, sau khi trở về nhà giống như cảm giác đi xa mà có chiến công mang về thì tôi cảm thấy rất tự hào, vinh dự. Đặc biệt, khi được bà con chào đón nồng nhiệt thế này, chúng tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng", chị Thủy bày tỏ.

Video clip không khí nồng nhiệt chào đón các chiến sĩ A80 tại TP.HCM

Tỷ Huỳnh - Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/luc-luong-dieu-binh-a80-duoc-chao-don-nong-nhiet-o-san-bay-tan-son-nhat-post1227473.vov