Sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn, Thủ đô Hà Nội rét nhưng khô ráo, thời tiết lý tưởng cho ngày đầu năm mới. Nhiều tuyến phố Thủ đô vắng vẻ. Hà Nội yên bình ngày đầu xuân năm mới khi không còn cảnh tắc đường, ùn ứ và tiếng còi xe, người dân đạp xe đạp du xuân.
Phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường ngày vốn tấp nập người qua lại nhưng sáng mùng 1 Tết trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch.
Người dân tranh thủ đến Đền Quán Thánh (quận Ba Đình) sáng mùng 1 Tết để cúng lễ, cầu mong cho một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn.
Khung cảnh đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn.
Đường Hùng Vương (quận Ba Đình) trong buổi sáng đầu năm.
Khu vực trước cửa chợ Hàng Da phong quang, sạch đẹp đón năm mới.
Ra đường ngày đầu năm ở Thủ đô thường hay gặp nhất là những người đạp xe hay đi bộ thể dục rèn luyện sức khỏe.
Đường Yên Phụ bình yên không tiếng còi xe náo nhiệt thường ngày.
Phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) "hút mắt" thời điểm 7h sáng.
Bình Thắng