Hà Nội: Diễn biến khó lường trong căn biệt thự gần 4 tỷ bị sập

Sau gần 1 tuần căn biệt thự gần 4 tỷ ở Hà Nội bị sập, chính quyền và người nhà vẫn bất lực tiếp cận hiện trường dọn dẹp đống đổ nát, tìm lại tài sản bị vùi lấp.

Cách đây gần một tuần (ngày 24/7), căn biệt thự trị giá gần 4 tỷ của gia đình anh Đinh Công Thắng (SN 1994, trú tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn dẫn tới sạt lở khiến đất đá tràn vào làm căn biệt thự bị sập, 8 người trong gia đình may mắn thoát chết.

Sau gần một tuần xảy ra sự cố, chính quyền địa phương và người nhà vẫn đang “bất lực” tiếp cận xử lý hiện trường, tìm lại tài sản của khổ chủ.

Anh Đinh Công Thắng xót xa trước cơ ngơi tiền tỷ của gia đình bỗng chốc trở thành đống đổ nát.

Anh Đinh Công Thắng xót xa trước cơ ngơi tiền tỷ của gia đình bỗng chốc trở thành đống đổ nát.

Sáng 30/7, chị Đinh Thị Nhung (SN 1990, chị gái của chủ nhân căn biệt thự) cho biết, cả nhà vẫn đang mong từng ngày có thể tiếp cận, thu dọn đồ đạc và tìm thấy di ảnh của bố chị trong căn biệt thự đổ nát.

“Mong muốn lớn nhất của anh em chúng tôi là tìm thấy di ảnh bố. Căn nhà giá trị sập thì bỏ đi coi như của đi thay người, so với 8 người trong gia đình tôi may mắn thoát chết thì căn biệt thự không có nghĩa lý gì”, chị Nhung bày tỏ.

Liên quan đến vụ sập biệt thự ở Hà Nội, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Phú Mãn cho biết, sau khi căn biệt thự của gia đình anh Thắng bị sập, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận biệt thự để hỗ trợ gia đình khắc phục. Nguyên nhân do nền đất tại đây vẫn đang rất yếu, trong khi căn biệt thự chưa sập hẳn nên chính quyền địa phương phải hết sức cân nhắc, thận trọng hỗ trợ gia đình dọn dẹp.

Chị Đinh Thị Nhung cho biết, gia đình quá may mắn khi 8 người an toàn nên việc sập căn biệt thự chẳng có nghĩa lý gì so với tính mạng của người thân trong nhà.

Chị Đinh Thị Nhung cho biết, gia đình quá may mắn khi 8 người an toàn nên việc sập căn biệt thự chẳng có nghĩa lý gì so với tính mạng của người thân trong nhà.

Cũng theo ông Sơn, chính quyền địa phương thường xuyên xuống gặp gỡ, động viên gia đình. Đồng thời, tư vấn, đưa ra các phương án để họ cân nhắc tiếp tục ở lại trên mảnh đất cũ hay mua đất mới xây nhà để ở, sớm ổn định cuộc sống.

“Nền đất rất yếu, nếu ở lại đây cũng không đảm bảo. Chúng tôi đang tính phương án nếu gia đình đồng ý sẽ hỗ trợ để chuyển sang trồng cây trên nền đất cũ và vận động người thân, người dân địa phương có đất bán lại cho gia đình ở mức giá hợp lý để họ có điều kiện mua, đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn hơn”, ông Sơn cho biết.

Trước đó, Báo Công Thương đưa tin, vào rạng sáng 24/7, căn biệt thự gần 4 tỷ của gia đình anh Đinh Công Thắng ở thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai bị sập, may mắn cả 8 người trong gia đình anh Thắng thoát chết thần kỳ.

Hôm xảy ra sự cố trên, chị Đinh Thị Nhung cùng các chị gái và các con đến nhà anh Thắng chơi và ngủ lại qua đêm. Tối hôm đó, chị Nhung trằn trọc không tài nào chợp mắt được do ngoài trời có mưa lớn, sấm chớp đùng đùng.

Do mất ngủ, chị đã thấy hiện tượng lạ phía sau căn biệt thự và tiếp tục gọi người thân kiểm tra thì thấy hiện tượng gạch bờ kè rơi, căn nhà rung lắc.

Lập tức, tất cả những người còn lại được đánh thức tháo chạy khỏi căn biệt thự. Giữa đêm tối mịt mùng, cả gia đình 8 người bất lực nhìn căn biệt thự tiền tỷ bị đổ sập trong tiếc nuối.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-dien-bien-kho-luong-trong-can-biet-thu-gan-4-ty-bi-sap-335651.html