Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Chiến thắng oanh liệt trên bầu trời Hà Nội năm 1972 đã bẻ gãy sự leo thang chiến tranh cao nhất của Mỹ, đánh bại âm mưu 'thương lượng trên thế mạnh' và buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris.

Hình ảnh cô gái tưới hoa bên xác chiếc máy bay Mỹ B-52 rơi ở hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà (Hà Nội) tô điểm thêm cho chiến thắng của quân và dân Hà Nội trong chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Hình ảnh cô gái tưới hoa bên xác chiếc máy bay Mỹ B-52 rơi ở hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà (Hà Nội) tô điểm thêm cho chiến thắng của quân và dân Hà Nội trong chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Xác máy bay ném bom B-52 bị tên lửa của Tiểu đoàn 72, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn phòng không 363 bắn rơi tại chỗ, rơi xuống phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đêm 27/12/1972. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)

Xác máy bay ném bom B-52 bị tên lửa của Tiểu đoàn 72, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn phòng không 363 bắn rơi tại chỗ, rơi xuống phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đêm 27/12/1972. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)

Ngày 30/12/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát xác chiếc máy bay B-52 Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi tại làng Ngọc Hà (Hà Nội) trong chuyến thăm Tiểu đoàn 79 tên lửa, đơn vị có nhiều thành tích cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/12/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát xác chiếc máy bay B-52 Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi tại làng Ngọc Hà (Hà Nội) trong chuyến thăm Tiểu đoàn 79 tên lửa, đơn vị có nhiều thành tích cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/12/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/12/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Máy bay B-52 bị quân và dân Thủ đô bắn rơi, bốc cháy dữ dội, ngày 27/12/1972. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)

Máy bay B-52 bị quân và dân Thủ đô bắn rơi, bốc cháy dữ dội, ngày 27/12/1972. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)

Các chiến sỹ tự vệ của Nhà máy Thiết bị Bưu điện Hà Nội khẩn trương tu sửa nắp hầm, chuẩn bị tốt hầm hào chiến đấu (5/1972). (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Các chiến sỹ tự vệ của Nhà máy Thiết bị Bưu điện Hà Nội khẩn trương tu sửa nắp hầm, chuẩn bị tốt hầm hào chiến đấu (5/1972). (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Kíp trắc thủ của phân đội 6, bộ đội tên lửa Thủ đô chiến đấu dũng cảm mưu trí góp phần bắn rơi nhiều máy bay B-52. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Kíp trắc thủ của phân đội 6, bộ đội tên lửa Thủ đô chiến đấu dũng cảm mưu trí góp phần bắn rơi nhiều máy bay B-52. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Các chiến sỹ đại đội 3 đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô mưu trí, dũng cảm, nổ súng kịp thời và chính xác, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Các chiến sỹ đại đội 3 đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô mưu trí, dũng cảm, nổ súng kịp thời và chính xác, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261, Sư đoàn phòng không 361 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) vào 20 giờ 13 đêm 18/12/1972. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261, Sư đoàn phòng không 361 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) vào 20 giờ 13 đêm 18/12/1972. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tổ "Tay súng, tay búa", đại đội phân xưởng nhuộm, nhà máy dệt kim Đông Xuân Hà Nội luyện chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu (1972). (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Tổ "Tay súng, tay búa", đại đội phân xưởng nhuộm, nhà máy dệt kim Đông Xuân Hà Nội luyện chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu (1972). (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Đại đội 4 pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng trừng trị máy bay Mỹ. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Đại đội 4 pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng trừng trị máy bay Mỹ. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Phố Khâm Thiên bị B52 phá hủy (12/1972). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phố Khâm Thiên bị B52 phá hủy (12/1972). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phố Khâm Thiên, thuộc khu Đống Đa (Hà Nội) bị máy bay B.52 của giặc Mỹ ném bom tàn phá (26/12/1972). Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã ném hơn 40.000 tấn bom vào 353 điểm dân cư, kinh tế, văn hóa giáo dục, thuộc 4 khu phố ở nội thành và 4 huyện ngoại thành. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Phố Khâm Thiên, thuộc khu Đống Đa (Hà Nội) bị máy bay B.52 của giặc Mỹ ném bom tàn phá (26/12/1972). Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã ném hơn 40.000 tấn bom vào 353 điểm dân cư, kinh tế, văn hóa giáo dục, thuộc 4 khu phố ở nội thành và 4 huyện ngoại thành. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Khu phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị máy bay B.52 của Mỹ ném bom tàn phá (26/12/1972). Bom đạn Mỹ đã giết và làm bị thương 2.579 người, trong đó có 1.318 người chết. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Khu phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị máy bay B.52 của Mỹ ném bom tàn phá (26/12/1972). Bom đạn Mỹ đã giết và làm bị thương 2.579 người, trong đó có 1.318 người chết. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Trận địa pháo cao xạ Hà Nội bảo vệ cầu Long Biên nhả đạn vào máy bay Mỹ. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Trận địa pháo cao xạ Hà Nội bảo vệ cầu Long Biên nhả đạn vào máy bay Mỹ. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Lực lượng pháo phòng không nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ Hà Nội ngay từ những ngày đầu trong trận 12 ngày đêm tháng 12/1972. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng pháo phòng không nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ Hà Nội ngay từ những ngày đầu trong trận 12 ngày đêm tháng 12/1972. (Ảnh: TTXVN)

Đảng viên trẻ, chiến sỹ quyết thắng Phan Tuấn Chí là một trong những pháo thủ toàn năng của khẩu đội 4, phân đội 2, tham gia nhiều trận chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đảng viên trẻ, chiến sỹ quyết thắng Phan Tuấn Chí là một trong những pháo thủ toàn năng của khẩu đội 4, phân đội 2, tham gia nhiều trận chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) bị máy bay B-52 ném bom phá hủy, ngày 21/12/1972. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) bị máy bay B-52 ném bom phá hủy, ngày 21/12/1972. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Các chiến sỹ tự vệ nhà máy Y (Hà Nội) mít-tinh hưởng ứng tuyên bố của Chính phủ ngày 26/10/1972, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Các chiến sỹ tự vệ nhà máy Y (Hà Nội) mít-tinh hưởng ứng tuyên bố của Chính phủ ngày 26/10/1972, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Tự vệ Nhà máy X Hà Nội nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chiến đấu mỗi khi có báo động để bảo vệ Nhà máy, bảo vệ Thủ đô. (Ảnh: Trần Sinh/TTXVN phát)

Tự vệ Nhà máy X Hà Nội nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chiến đấu mỗi khi có báo động để bảo vệ Nhà máy, bảo vệ Thủ đô. (Ảnh: Trần Sinh/TTXVN phát)

Hình ảnh máy bay B-52 ném bom xuống thành phố, làng quê miền Bắc Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hình ảnh máy bay B-52 ném bom xuống thành phố, làng quê miền Bắc Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tự vệ khu phố B Hà Nội nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay B.52 của giặc Mỹ đến gây tội ác ở Thủ đô đêm 20 rạng 21/12/1972. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)

Tự vệ khu phố B Hà Nội nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay B.52 của giặc Mỹ đến gây tội ác ở Thủ đô đêm 20 rạng 21/12/1972. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)

Tự vệ nhà máy bánh kẹo Hà Nội, bình tĩnh dũng cảm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội cao xạ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Tự vệ nhà máy bánh kẹo Hà Nội, bình tĩnh dũng cảm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội cao xạ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Trong những trận chiến đấu ác liệt với máy bay B52 của Mỹ, dân quân xã Giang Biên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) luôn cảnh giác, tổ chức trạm cảnh giới phục vụ chiến đấu phòng không (1972). (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Trong những trận chiến đấu ác liệt với máy bay B52 của Mỹ, dân quân xã Giang Biên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) luôn cảnh giác, tổ chức trạm cảnh giới phục vụ chiến đấu phòng không (1972). (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Tự vệ nhà máy dệt kim Đông Xuân ra sức luyện tập kỹ thuật. Đơn vị đã góp phần cùng quân dân Thủ đô bắn rơi 5 máy bay Mỹ trong ngày 16/4/1972. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Tự vệ nhà máy dệt kim Đông Xuân ra sức luyện tập kỹ thuật. Đơn vị đã góp phần cùng quân dân Thủ đô bắn rơi 5 máy bay Mỹ trong ngày 16/4/1972. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

Bộ đội Tên lửa - lực lượng chủ lực trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972. (Ảnh: TTXVN)

Bộ đội Tên lửa - lực lượng chủ lực trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972. (Ảnh: TTXVN)

Đội trực chiến của dân quân huyện Từ Liêm, Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. (Ảnh: Trần Đình Thảo/TTXVN)

Đội trực chiến của dân quân huyện Từ Liêm, Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. (Ảnh: Trần Đình Thảo/TTXVN)

Phi công Phạm Tuân (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội thảo luận đánh B-52 trong trận 12 ngày đêm, tháng 12/1972. Ông là người đầu tiên lái máy bay Mig-21FM bắn rơi tại chỗ “siêu pháo đài bay” B-52 trong lần xuất kích đêm 27/12/1972. (Ảnh: TTXVN)

Phi công Phạm Tuân (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội thảo luận đánh B-52 trong trận 12 ngày đêm, tháng 12/1972. Ông là người đầu tiên lái máy bay Mig-21FM bắn rơi tại chỗ “siêu pháo đài bay” B-52 trong lần xuất kích đêm 27/12/1972. (Ảnh: TTXVN)

Triệt để chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng tư lệnh, tiểu đoàn 77 bộ đội tên lửa hạ quyết tâm luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ ngay từ quả đạn đầu tiên (1972). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Triệt để chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng tư lệnh, tiểu đoàn 77 bộ đội tên lửa hạ quyết tâm luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ ngay từ quả đạn đầu tiên (1972). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Bộ đội cao xạ Hà Bắc không ngừng luyện tập, nâng cao sức mạnh chiến đấu, quyết tâm bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay Mỹ ngay từ loạt đạn đầu. (Ảnh: Văn Thượng/TTXVN)

Bộ đội cao xạ Hà Bắc không ngừng luyện tập, nâng cao sức mạnh chiến đấu, quyết tâm bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay Mỹ ngay từ loạt đạn đầu. (Ảnh: Văn Thượng/TTXVN)

Thanh niên Thủ đô lên đường tòng quân đánh Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thanh niên Thủ đô lên đường tòng quân đánh Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tiểu đoàn 53, bộ đội tên lửa quyết tâm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu mới của đế quốc Mỹ. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Tiểu đoàn 53, bộ đội tên lửa quyết tâm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu mới của đế quốc Mỹ. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Máy bay MiG-21 xuất kích tiêu diệt máy bay địch. Trong trận 12 ngày đêm năm 1972, đã có 2 chiếc B-52 bị máy bay tiêm kích MiG-21 bắn hạ, trong đó 1 chiếc do phi công Phạm Tuân bắn rơi tại chỗ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Máy bay MiG-21 xuất kích tiêu diệt máy bay địch. Trong trận 12 ngày đêm năm 1972, đã có 2 chiếc B-52 bị máy bay tiêm kích MiG-21 bắn hạ, trong đó 1 chiếc do phi công Phạm Tuân bắn rơi tại chỗ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thi hành hiệp định Paris, ngày 29/3/1973, những người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng để rút khỏi Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thi hành hiệp định Paris, ngày 29/3/1973, những người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng để rút khỏi Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã đánh gục ý đồ chiến lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, cam kết rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo ra tiền đề để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã đánh gục ý đồ chiến lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, cam kết rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo ra tiền đề để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-chien-thang-cua-ban-linh-va-tri-tue-viet-nam-post1083763.vnp