Hà Nội FC thắng kịch tính Ninh Bình 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số tại V-League
Những pha lập công của Hùng Dũng, Anh Tiệp và Văn Quyết giúp Hà Nội FC khẳng định bản lĩnh trước dàn sao Ninh Bình, bất chấp nỗ lực bám đuổi của Geovane và Quốc Việt.
Trận cầu tâm điểm vòng 20 V-League đã diễn ra với kịch tính tột độ khi Hà Nội FC đánh bại chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 3-2. Trong một ngày mà dàn sao như Đặng Văn Lâm hay Hoàng Đức bên phía đội bóng cố đô chơi đầy nỗ lực, bản lĩnh của đại diện Thủ đô vẫn là yếu tố quyết định cục diện trận đấu.

Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình ngay trên sân khách.
Bản lĩnh của Đỗ Hùng Dũng và cú sốc chấn thương
Hà Nội FC nhập cuộc với ý đồ đánh phủ đầu và sớm gặt hái thành quả ngay từ phút thứ 4. Đỗ Hùng Dũng chứng minh giá trị của một thủ lĩnh khi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc sau đường kiến tạo của Đình Hai, không cho thủ thành Đặng Văn Lâm bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng sớm giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 30 phút đầu tiên.
Đáng chú ý, Xuân Mạnh đã có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm sấm sét của hậu vệ này lại đưa bóng tìm đến xà ngang. Giữa lúc đang hưng phấn, Hà Nội FC chịu tổn thất lớn khi trung vệ kỳ cựu Duy Mạnh dính chấn thương và phải rời sân ở phút 34. Tuy nhiên, huấn luyện viên Harry Kewell đã có quyết định thay người chính xác khi tung cầu thủ trẻ Anh Tiệp vào sân.
Phút 45+2, từ một tình huống dàn xếp phạt góc bài bản, chính Anh Tiệp là người có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Dẫu vậy, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu khi Geovane Magno rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Ninh Bình ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một sau pha bóng lộn xộn.
Rượt đuổi nghẹt thở và tác động từ băng ghế dự bị
Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Phút 58, đội trưởng Văn Quyết khẳng định đẳng cấp với pha dứt điểm tinh tế, đưa bóng chạm xà ngang nảy qua vạch vôi, tái lập khoảng cách hai bàn cho Hà Nội FC. Thế trận tưởng chừng an bài thì Ninh Bình một lần nữa vùng lên mạnh mẽ.
Phút 62, từ một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 26m, Quốc Việt thực hiện cú sút đưa bóng đập lưng hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ môn Văn Chuẩn hoàn toàn bất lực. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 khiến những phút còn lại trở nên căng thẳng tột độ.

Các trụ cột giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm.
Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, huấn luyện viên Bae Ji-won đã tung Quả bóng vàng Hoàng Đức vào sân. Ninh Bình dồn toàn lực tấn công và thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Hà Nội FC, nhưng các bàn thắng đều bị từ chối do lỗi việt vị sau khi có sự can thiệp của VAR. Trận đấu khép lại sau 7 phút bù giờ với chiến thắng sát nút cho thầy trò Harry Kewell.

Với kết quả này, Hà Nội FC tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các vòng đấu kế tiếp. Trong khi đó, Ninh Bình dù thất bại vẫn cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm tại mùa giải năm nay với lối chơi giàu sức chiến đấu.











