Hà Nội: Giữ nét đẹp Tết Đoan Ngọ qua nghi lễ truyền thống tại đình Vũ Thạch

Ngày 19/6 (tức mùng 5 tháng 5 âm lịch), tại Đình Vũ Thạch (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ tế Tết Đoan Ngọ theo nghi thức truyền thống. Hoạt động nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, nhân dân mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi.

Tết Đoan Ngọ còn được gọi là “Tết diệt sâu bọ”, diễn ra vào thời điểm chuyển mùa khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng, sâu bệnh và dịch tật dễ phát sinh. Đây là dịp để người dân cầu mong sức khỏe, bình an, đồng thời thực hành các nghi lễ truyền thống với mong muốn xua đuổi những điều không may. Ý nghĩa ấy có sự tương đồng với tín ngưỡng đang được lưu giữ tại Đình Vũ Thạch - nơi thờ Chúa Ôn, vị thần được người xưa liên hệ với dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng.

Các thành viên đội tế đã có mặt chuẩn bị lễ vật và không gian hành lễ từ sáng sớm.

Các thành viên đội tế đã có mặt chuẩn bị lễ vật và không gian hành lễ từ sáng sớm.

Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị lễ vật, hương án và không gian tế lễ đã được tiến hành chu đáo. Các thành viên đội tế có mặt từ sớm để sắp xếp lễ vật, chỉnh trang khu vực hành lễ. Mâm lễ được chuẩn bị trang trọng với hương, hoa, trà, quả cùng nhiều sản vật truyền thống gắn với Tết Đoan Ngọ.

Nghi lễ rước lễ vật dâng cúng tại đình Vũ Thạch.

Nghi lễ rước lễ vật dâng cúng tại đình Vũ Thạch.

Lễ tế bắt đầu từ 10 giờ 30 phút và kéo dài đến khoảng 12 giờ. Trong khuôn khổ nghi lễ, đoàn tế thực hiện hai lần rước cỗ. Lần thứ nhất rước lễ từ phòng khách sang đình để thực hiện nghi thức lễ thập bái; lần thứ hai rước cỗ sang đền Mẫu và tiếp tục các nghi thức dâng lễ. Tất cả các nghi thức đều được tiến hành trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của cộng đồng đối với các bậc tiền nhân và các vị thần được thờ phụng tại di tích.

Các lễ vật truyền thống của Tết Đoan Ngọ được dâng lên ban thờ tại đình.

Các lễ vật truyền thống của Tết Đoan Ngọ được dâng lên ban thờ tại đình.

Trên các ban thờ, nhiều lễ vật đặc trưng của Tết Đoan Ngọ được bày biện như vải, mận, bánh rán, chè kho, rượu nếp, bánh tro cùng các loại hoa quả đầu mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là những sản vật gắn với thời điểm chuyển mùa, mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, sự sinh sôi và một mùa hè bình an.

Trong tiếng nhạc lễ trang nghiêm, các thành viên đội tế trong trang phục truyền thống lần lượt thực hiện các nghi thức thượng hương, hiến rượu, đọc chúc và lễ tạ theo nghi thức lễ thập bái cổ truyền.

Ông Hùng - thủ từ Đình Vũ Thạch đang thực hiện các nghi lễ.

Ông Hùng - thủ từ Đình Vũ Thạch đang thực hiện các nghi lễ.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, thủ từ Đình Vũ Thạch cho biết: “Ngày xưa, người dân quan niệm bệnh dịch là do Ôn thần gây ra. Muốn giải trừ bệnh tật thì phải cầu mát, cầu an. Vì vậy, vào đầu mùa hạ, rất nhiều người tìm về đình - đền Vũ Thạch để dâng lễ, cầu xin giải trừ ôn dịch và bảo vệ sức khỏe”.

Thông qua việc duy trì lễ tế Tết Đoan Ngọ theo nghi thức truyền thống, Đình Vũ Thạch tiếp tục phát huy vai trò là không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội nói chung và khu phố cổ Hà Nội nói riêng.

Vân Anh – sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-giu-net-dep-tet-doan-ngo-qua-nghi-le-truyen-thong-tai-dinh-vu-thach-a33747.html