'Hà Nội là nước lớn nhất của Việt Nam…'

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ V sẽ được Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mời các bạn xem lại clip phỏng vấn nhanh bác sĩ Và Bá Tủa, người dân tộc Mông – nhân vật trong tác phẩm 'Bác sĩ của dân bản' đạt giải Nhì cuộc thi lần thứ IV của nhà báo Vũ Toàn.

Hà Nội là nước lớn nhất của Việt Nam - Đó là câu trả lời vui nhất của bác sĩ Và Bá Tủa, khi phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống phỏng vấn nhanh trên đường đưa bác sĩ tới trường quay của VTV.

Là một người Mông được đào tạo chính quy, có tay nghề giỏi, nhiệt huyết, BS Và Bá Tủa - trạm trưởng trạm y tế xã Nhôn Mai, huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An), xem người bệnh như người nhà nên hết lòng cứu chữa từ ca phẫu thuật phức tạp trong đêm đến ca đẻ khó giữa rừng sâu. BS đã có rất nhiều ca bệnh nhớ đời. Một trong số đó là một bệnh nhân 52 tuổi, được cáng vào trạm lúc 3 giờ ngày 11/11 khi toàn bộ da đầu bị bong tróc, máu chảy nhiều do đang đi thăm rẫy thì mưa lớn gây sạt núi đá, vùi lấp. BS. Tủa cấp cứu kịp thời trong đêm. Sau 18 mũi khâu, điều trị trong 8 ngày, nay ông Hùng đã rời trạm xá đi làm rẫy bình thường.

BS. Và Bá Tủa đang thăm khám vết thương cho bệnh nhân Hùng Văn Mai tại Trạm xá Nhôn Mai.

BS. Và Bá Tủa đang thăm khám vết thương cho bệnh nhân Hùng Văn Mai tại Trạm xá Nhôn Mai.

Điều đặc biệt, bố BS Tủa là một thày cúng có uy cũng ở xã đó. Từ khi BS chữa khỏi được nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo thì hai bố con thường có những cuộc tranh luận về hiệu quả khoa học (ngành y) và nghề khài (cúng). Qua nhiều lần tranh luận và cùng với thực tế, cuối cùng ông thày cúng đã phải chịu ông bác sĩ, nói rằng “bệnh muốn khỏi phải nhờ BS Tủa”. Từ đó ông chỉ khài mỗi năm 1 lần cho vui, thay vì 5-6 lần như trước kia.

Thực hiện: Võ Hồng Thu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/su-hy-sinh-tham-lang-ha-noi-la-nuoc-lon-nhat-cua-viet-nam-n177253.html