Hà Nội mưa như trút nước, trời tối sầm dù mới 14 giờ chiều

Trưa 20-8, Hà Nội nắng nóng, đến đầu giờ chiều bầu trời đột ngột tối sầm và sau đó mưa lớn.

Dù mới 14 giờ chiều, bầu trời Hà Nội xám xịt, 14 giờ 30, mưa lớn bắt đầu trút xuống. Người lưu thông trên đường đều phải bật đèn pha, các cửa hàng, văn phòng cũng đua nhau sáng điện.

Dù mới 14 giờ 30, bầu trời Hà Nội đã tối sầm

Dù mới 14 giờ 30, bầu trời Hà Nội đã tối sầm

“Dù ở Hà Nội nhiều năm nhưng hôm nay tôi mới chứng kiến hiện tượng thời tiết như thế này. Bình thường, 18 giờ trời vẫn còn nắng mà hôm nay mới đầu giờ chiều trời đã tối một cách khó hiểu” – anh Cường Ngô , một nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy (Hà Nội) nói.

Các phương tiện lưu thông trên đường phải mở đèn

Các phương tiện lưu thông trên đường phải mở đèn

Mưa trút xuống mỗi lúc một lớn. Chỉ sau khoảng 30 phút, một số tuyến đường bắt đầu có dấu hiệu ngập.

Gió mạnh cũng khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Ô che nắng của một số cửa hàng cafe trên đường Trung Kinh đổ la liệt.

Gió lớn khiến ô che mưa đổ la liệt

Gió lớn khiến ô che mưa đổ la liệt

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ha-noi-mua-nhu-trut-nuoc-troi-toi-sam-du-moi-14-gio-chieu-853229.html