Hà Nội: Người dân chật vật mưu sinh dưới tiết trời 8 độ C

GDXH - Trời Hà Nội lạnh sâu, nhiệt độ chỉ dao động ở mức 8 - 10 độ C nhưng với những người lao động, họ vẫn miệt mài mưu sinh trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm này.

Tối ngày 22/1, sau cơn mưa trong ngày, từng đợt gió mạnh mang theo cái lạnh tê tái khiến người đi đường co ro trong tiết trời buốt giá. Trong cái lạnh cắt da thịt giữa đêm đông, cuộc sống mưu sinh càng vất vả hơn với những người lao động chân tay.

Tối ngày 22/1, sau cơn mưa trong ngày, từng đợt gió mạnh mang theo cái lạnh tê tái khiến người đi đường co ro trong tiết trời buốt giá. Trong cái lạnh cắt da thịt giữa đêm đông, cuộc sống mưu sinh càng vất vả hơn với những người lao động chân tay.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm từ khoảng 23h trở đi, nền nhiệt ngoài trời tại Hà Nội ở mức 8 độ C, ra đường ai cũng cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào từng thớ da, thớ thịt. Vậy mà những người lao động vẫn phải oằn mình canh hàng hóa hoặc trên những chiếc xe đạp, xe máy, gánh hàng rong,,… bám trụ trên từng con đường, ngõ phố Thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm từ khoảng 23h trở đi, nền nhiệt ngoài trời tại Hà Nội ở mức 8 độ C, ra đường ai cũng cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào từng thớ da, thớ thịt. Vậy mà những người lao động vẫn phải oằn mình canh hàng hóa hoặc trên những chiếc xe đạp, xe máy, gánh hàng rong,,… bám trụ trên từng con đường, ngõ phố Thủ đô.

Tại con đường Lạc Long Quân, Tây Hồ nơi được coi là phố buôn bán cây cảnh lớn nhất tại Hà Nội vốn dĩ tấp nập, thế nhưng hôm nay con đường này lặng thinh, cây cối nghiêng ngả theo từng đợt gió. Những người trông nom cây cảnh sắm chăn, màn ngồi co ro dưới tiết trời lạnh giá.

Tại con đường Lạc Long Quân, Tây Hồ nơi được coi là phố buôn bán cây cảnh lớn nhất tại Hà Nội vốn dĩ tấp nập, thế nhưng hôm nay con đường này lặng thinh, cây cối nghiêng ngả theo từng đợt gió. Những người trông nom cây cảnh sắm chăn, màn ngồi co ro dưới tiết trời lạnh giá.

Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm, anh Hiếu một tiểu thương bán cây cảnh dịp Tết trên đường Lạc Long Quân cho biết, anh đã quen với cảnh "màn trời, chiếu đất" nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm. Mấy ngày trước Hà Nội vẫn còn nắng ấm, bất chợt chuyển lạnh khiến những người buôn bán như anh chưa kịp thích nghi. Để giữ ấm moi người đành nhóm lửa sưởi, mang thêm chăn, áo ấm để có giấc ngủ tạm qua đêm.

Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm, anh Hiếu một tiểu thương bán cây cảnh dịp Tết trên đường Lạc Long Quân cho biết, anh đã quen với cảnh "màn trời, chiếu đất" nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm. Mấy ngày trước Hà Nội vẫn còn nắng ấm, bất chợt chuyển lạnh khiến những người buôn bán như anh chưa kịp thích nghi. Để giữ ấm moi người đành nhóm lửa sưởi, mang thêm chăn, áo ấm để có giấc ngủ tạm qua đêm.

Đối với những buôn đào, quất Tết những ngày này khá vất vả. Họ phải ăn ngủ ngay trên vỉa hè để trông hàng. Những trận mưa, lạnh giống như cực hình đối với họ.

Đối với những buôn đào, quất Tết những ngày này khá vất vả. Họ phải ăn ngủ ngay trên vỉa hè để trông hàng. Những trận mưa, lạnh giống như cực hình đối với họ.

Đốt lửa, mặc nhiều lớp áo, trùm chăn ấm trong lều tạm,... là cách những người trông cây cảnh giữ ấm cho bản thân trong những ngày Hà Nội chuyển lạnh.

Đốt lửa, mặc nhiều lớp áo, trùm chăn ấm trong lều tạm,... là cách những người trông cây cảnh giữ ấm cho bản thân trong những ngày Hà Nội chuyển lạnh.

Ghi nhận thời điểm 23h30, trên phố chỉ còn ánh đèn đường hắt hiu, tiếng loẹt xoẹt của chiếc chổi quét rác vẫn khua đều trên đường. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội. Một công nhận vệ sinh môi trường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng để quét dọn rác cho biết, đối với những công nhân dọn vệ sinh, dù thời tiết mưa rét hay tạnh ráo thì lịch làm việc vẫn không thay đổi.

Ghi nhận thời điểm 23h30, trên phố chỉ còn ánh đèn đường hắt hiu, tiếng loẹt xoẹt của chiếc chổi quét rác vẫn khua đều trên đường. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội. Một công nhận vệ sinh môi trường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng để quét dọn rác cho biết, đối với những công nhân dọn vệ sinh, dù thời tiết mưa rét hay tạnh ráo thì lịch làm việc vẫn không thay đổi.

Đi quanh các con phố Hà Nội, không khó bắt gặp rất nhiều người lao động tự do làm đủ các nghề khác nhau. Họ miệt mài, co cụm trong cái lạnh thấu xương để mưu sinh.

Đi quanh các con phố Hà Nội, không khó bắt gặp rất nhiều người lao động tự do làm đủ các nghề khác nhau. Họ miệt mài, co cụm trong cái lạnh thấu xương để mưu sinh.

Tại khu vực người dân nằm ngủ, Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân.

Tại khu vực người dân nằm ngủ, Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân.

Người phụ nữ mưu sinh dẫn theo con nhở dưới tiết trời lạnh giá, cảm giác xót xa, lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người phụ nữ mưu sinh dẫn theo con nhở dưới tiết trời lạnh giá, cảm giác xót xa, lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm, rét hại này kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm, rét hại này kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Kinh hoàng kho chứa hơn 6 tấn mỡ bẩn được tiêu thương Hà Nội thu mua trôi nổi từ chợ dân sinh để bán kiếm lời

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-nguoi-dan-chat-vat-muu-sinh-duoi-tiet-troi-8-do-c-nguoi-nha-benh-nhan-co-ro-172240123145654882.htm