Hà Nội: Người lao động đốt lửa chống chọi với rét dưới 10 độ C

Đêm 17, rạng sáng 18/12, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 10 độ C khiến nhiều người dân, nhất là người lao động và người vô gia cư cảm giác lạnh buốt, 'cắt da cắt thịt' buộc phải đốt lửa để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Đêm 17/12, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Bắc khiến nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống dưới 10 độ C. Đường phố vào dịp cuối tuần vốn đông đúc, nhộn nhịp nay trở lên vắng vẻ. Mọi người đều vội vã về nhà và tìm nơi tránh rét. Những người lao động nghèo phải đốt lửa sưởi ấm, người vô gia cư tìm mọi cách che chắn nơi ngủ ở vỉa hè.

Đêm 17/12, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Bắc khiến nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống dưới 10 độ C. Đường phố vào dịp cuối tuần vốn đông đúc, nhộn nhịp nay trở lên vắng vẻ. Mọi người đều vội vã về nhà và tìm nơi tránh rét. Những người lao động nghèo phải đốt lửa sưởi ấm, người vô gia cư tìm mọi cách che chắn nơi ngủ ở vỉa hè.

Tuy nhiên, những nhóm bạn sinh viên lại tỏ ra thích thú với không khí lạnh rét vì có thể tụ tập để nói chuyện, quây quần bên đám lửa ở các quán nước vỉa hè

Tuy nhiên, những nhóm bạn sinh viên lại tỏ ra thích thú với không khí lạnh rét vì có thể tụ tập để nói chuyện, quây quần bên đám lửa ở các quán nước vỉa hè

Phần đông các điểm bán đồ ăn vặt dọc tuyến phố Hà Nội đều đốt lửa để sưởi ấm và thu hút khách.

Phần đông các điểm bán đồ ăn vặt dọc tuyến phố Hà Nội đều đốt lửa để sưởi ấm và thu hút khách.

Anh Nguyễn Mạnh Côn, tài xế xe công nghệ tranh thủ sưởi ấm tại một điểm đốt lửa trên đường Lê Trọng Tấn. Anh Côn tỏ ra mệt mỏi và buồn ngủ vì đã chạy xe suốt một ngày trong thời tiết lạnh buốt.

Anh Nguyễn Mạnh Côn, tài xế xe công nghệ tranh thủ sưởi ấm tại một điểm đốt lửa trên đường Lê Trọng Tấn. Anh Côn tỏ ra mệt mỏi và buồn ngủ vì đã chạy xe suốt một ngày trong thời tiết lạnh buốt.

Những người lao động bốc vác tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Nam Từ Liêm) cũng phải đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ đợi các xe đến đổ hàng trong đêm

Những người lao động bốc vác tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Nam Từ Liêm) cũng phải đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ đợi các xe đến đổ hàng trong đêm

Mặc dù có lửa sưởi ấm nhưng nhiều người ngồi tại các quán nước vỉa hè vẫn không thể chịu được cảm giác lạnh buốt nên buộc phải rời đi.

Mặc dù có lửa sưởi ấm nhưng nhiều người ngồi tại các quán nước vỉa hè vẫn không thể chịu được cảm giác lạnh buốt nên buộc phải rời đi.

Ngay từ sáng sớm 18/12, người dân Hà Nội đã phải đốt lửa sưởi ấm. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18/12, khu vực Hà Nội đêm không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Ngay từ sáng sớm 18/12, người dân Hà Nội đã phải đốt lửa sưởi ấm. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18/12, khu vực Hà Nội đêm không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Hiểu Lam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nguoi-lao-dong-dot-lua-chong-choi-voi-ret-duoi-10-do-c-1475580.html