Hà Nội nhẹ nhàng, sâu lắng trong đêm nhạc 'Cảm xúc tháng Mười'

Trong Chương trình giao lưu truyền thống các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc, năm 2024 tại Hà Nội, do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đăng cai, mới đây, chương trình nghệ thuật 'Cảm xúc tháng Mười' đã diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.

Đêm nhạc có sự hiện diện của các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội; Nguyễn Đăng Lưu - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội; TS. Vũ Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa đại diện các trường tham gia chương trình giao lưu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa đại diện các trường tham gia chương trình giao lưu.

Chương trình là một bữa tiệc âm nhạc phong phú, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội mà còn là nơi hội tụ những tài năng trẻ của các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc. Những ca khúc trong chương trình đã đưa khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đến những khoảnh khắc trầm tư về ký ức xưa của Thủ đô.

Mở đầu chương trình là tiết mục “Tháng Mười Hà Nội” của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, dưới sự phối khí tài tình của giảng viên Lê Quốc Hưng và biên đạo Lê Tuyết. Ca khúc đã vẽ lên hình ảnh một Hà Nội nhẹ nhàng và yên bình khi thu sang, với những sắc thái mộc mạc nhưng đầy quyến rũ.

Ca khúc “Hà Nội bình yên” của Tăng Nhật Tuệ, qua giọng hát của Hà Minh - Á quân Việt Nam Idol, đã chạm đến trái tim người nghe bằng sự sâu lắng, ấm áp. Đây không chỉ là một bài hát mà còn là lời khẳng định rằng Hà Nội luôn là nơi để quay về với những ký ức bình yên, ngay cả trong những biến động của cuộc sống.

Những ca khúc trong chương trình đã đưa khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đến những khoảnh khắc trầm tư về ký ức xưa của Thủ đô.

Những ca khúc trong chương trình đã đưa khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đến những khoảnh khắc trầm tư về ký ức xưa của Thủ đô.

Trong không gian trầm mặc của mùa thu, ca khúc “Những mùa đông yêu dấu” của nhạc sĩ Đỗ Bảo gợi lên những hoài niệm đẹp về Hà Nội qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Việt Anh - một cựu sinh viên của trường và là gương mặt quen thuộc từng đoạt giải Khán giả bình chọn Sao mai điểm hẹn 2012. Giọng hát truyền cảm của Lê Việt Anh đã làm sống lại những mùa đông lạnh nhưng đầy ấm áp, khi Hà Nội tràn ngập tình yêu thương.

“Một khúc sông Hồng” của Lê Minh Sơn lại là một bức tranh khác về Hà Nội, với dòng sông Hồng đầy hoài niệm. Ca khúc này được trình bày bởi Quỳnh Chi, sinh viên tài năng của trường, đã mang lại một Hà Nội thân thương, bình dị qua hình ảnh sông nước trữ tình.

Chương trình là một bữa tiệc âm nhạc phong phú, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội mà còn là nơi hội tụ những tài năng trẻ.

Chương trình là một bữa tiệc âm nhạc phong phú, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội mà còn là nơi hội tụ những tài năng trẻ.

Một điểm nhấn độc đáo trong chương trình chính là tiết mục “Sen”, một sáng tác của Giang Hồng Ngọc, được biểu diễn bởi sự kết hợp của sinh viên các khoa Thanh nhạc, Nhạc nhẹ và Nhạc cụ truyền thống. Tiết mục đã mang lại một sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện hình ảnh thanh cao, thuần khiết của hoa sen - loài hoa biểu trưng cho văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc mà còn là sự khẳng định tài năng và sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Tiết mục chủ đề của chương trình, “Cảm xúc tháng Mười” là một nhạc phẩm của Nguyễn Thành phổ thơ Tạ Hữu Yên, qua phần trình diễn của Tiến Hưng - giải nhì Sao Mai và cũng là cựu sinh viên xuất sắc, đã đem lại khoảnh khắc lắng đọng nhất. Khán giả như được sống lại những cảm xúc quen thuộc của mùa thu Hà Nội, từ cái se lạnh dịu dàng, đến tình yêu và nỗi nhớ.

“Cảm xúc tháng Mười” khép lại trong những tràng pháo tay không ngớt, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

“Cảm xúc tháng Mười” khép lại trong những tràng pháo tay không ngớt, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Kết thúc chương trình là màn độc tấu saxophone “Về đây nghe em” của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, do giảng viên và học viên trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn. Tiếng saxophone da diết, đầy tình cảm như lời mời gọi chân thành, đưa khán giả trở về với những hoài niệm về quê hương, về tình yêu và vẻ đẹp của Hà Nội.

“Cảm xúc tháng Mười” khép lại trong những tràng pháo tay không ngớt, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Chương trình không chỉ khắc họa vẻ đẹp của Hà Nội mà còn là nơi tôn vinh tình yêu nghệ thuật, sự đam mê và tài năng của các nghệ sĩ trẻ trên khắp ba miền đất nước - những người đang nỗ lực mang những nét đẹp của quê hương vào âm nhạc.

Mỹ Dung - Kim Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-noi-nhe-nhang-sau-lang-trong-dem-nhac-cam-xuc-thang-muoi-179688.html