Hà Nội những ngày thu náo nức

Ngày 10/10, một ngày đặc biệt, mọi người xuống phố để ngắm Hà Nội rực rỡ cờ hoa, nhưng quan trọng hơn, là để cảm nhận một mùa thu hòa bình, mùa thu còn đọng dư âm chiến thắng của 70 năm về trước.

Ông Nguyễn Khắc Lộc cùng với các bạn mình trong đoàn văn công Trường Sơn đã mấy ngày nay đều có mặt ở không gian bích họa phố Phùng Hưng. Sau khi tham gia biểu diễn ở chương trình "Ký ức Hà Nội - 70 năm", các thành viên của đoàn văn công đều đặn có mặt giao lưu cùng nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Khắc Lộc, Trưởng đoàn văn công Trường Sơn, cho biết: “Anh em chúng tôi vẫn tụ hội về đây để hưởng ứng những ngày vui. Rất phấn khởi cùng bà con nhân dân Hà Nội chào mừng ngày giải phóng Thủ đô”.

Chiến lũy dựng từ bàn ghế, những bức tường rêu phong và nếp nhà cổ, hình ảnh đoàn quân tiến về Hà Nội với băng rôn, khẩu hiệu và cờ hoa tràn ngập phố phường đã gợi nhớ những ngày tháng 10 lịch sử năm 1954, đem đến cho khách tham quan phố bích họa Phùng Hưng rất nhiều cảm xúc.

Em Quách Thành Linh (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Em thấy rất xúc động và biết ơn những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình, và em cảm thấy lịch sử rất hào hùng”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam, cho biết: “Những ký ức sâu đậm trong mình, hơn nữa ký ức ấy lại được bồi đắp qua những sự kiện mình chứng kiến, qua những tư liệu, có thể nói nó đúc kết lại như một di sản, quan trọng là làm thế nào trao truyền ký ức ấy cho thế hệ sau”.

Hà Nội những ngày thu rực nắng vàng, rực màu cờ và tràn ngập niềm vui. Dạo quanh phố phường Hà Nội những ngày này, du khách không chỉ được khám phá một Hà Nội sôi động, đang chuyển mình mạnh mẽ, mà còn được sống lại không khí hân hoan của mùa thu lịch sử.

Thanh Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-nhung-ngay-thu-nao-nuc-271837.htm